Bài Thơ: NỖI NIỀM KẺ VIẾT THƠ BUỒN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NỖI NIỀM KẺ VIẾT THƠ BUỒN (Tác giả: Tùng Trần)

NỖI NIỀM KẺ VIẾT THƠ BUỒN
Thơ: Tùng Trần

Người hỏi tôi lấy đâu ra cảm xúc
Viết thơ buồn như trách móc oán than
Hay phải chăng do số phận bẽ bàng
Nên lời thơ vươn mang vần trĩu nặng

Ai cũng hiểu đâu đường nào bằng phẳng
Nên bước đời bất trắc lẽ thường thôi
Nhưng mấy ai thấu hết chữ ngậm ngùi
Khi cuộc đời không được quyền tự chủ

Người còn hỏi buồn bao nhiêu là đủ
Cho tâm hồn thôi héo rũ tả tơi
Để vần thơ được thay thế những lời
Nỗi xót xa bằng nụ cười hạnh phúc

Đến bao giờ đau thương này kết thúc
Thì vần thơ sẽ đến lúc nhẹ nhàng
Khi chẳng còn nhớ hai chữ trái ngang
Tựa tia nắng bên khung trời vàng dụa

Cũng có thể tôi không còn viết nữa
Dòng thơ buồn chan chứa giọt lệ cay
Đến khi nào chuyện quá khứ phôi phai
Những buồn đau khô theo ngày nắng hạn

Khi cảm xúc và nỗi niềm đã cạn
Cũng là ngày trả lại áng thơ đau

21/01/2017

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hong Hoang
Hong Hoang
7 years ago

Hi hi

Cuc Huong Nguyen
Cuc Huong Nguyen
7 years ago

Trong hien tai vuong van hoai qua khu…Biet lam sao bo duoc chuyen ngay xua ! Nho hoai chac chet qua di thoi !hihi !!!

Cuc Huong Nguyen
Cuc Huong Nguyen
7 years ago

Viet hoai cho co doc nghe Tung Tran oi !

Vandung Trinh
Vandung Trinh
7 years ago

Thơ buồn…nhưng rất hay e à,
Chúc e!

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Thời gian cũng quên dần quá khứ ,tâm trang buồn
Sao e mãi vương mang
Qua đêm nay con 5 ngay tết đến năm mới r e trai hãy vui nha
Cho ra 1 bài thơ với nỗi niềm vui e nhe …bt vvhp nak

Châu Võ
Châu Võ
7 years ago

Tâm trạng em trai là những lời trong thơ nói fải k? Nếu vậy tại sao vậy em?

Hồng Lê
Hồng Lê
7 years ago

thơ buồn nhưng rất tâm trạng và cũng rất đồng cảm nữa. Hay lắm

Thanh Dương
Thanh Dương
7 years ago

Rất hay nhưng buồn quá.

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Thơ rất hay đầy tâm sự chúc bạn luôn vui vẻ an lành nha bạn

Đặng Thị Huyền
Đặng Thị Huyền
7 years ago

Loi tho buon nhung dat dao cam xúc….
Cho nhung ai da va dang trai qua
Nhung ban oi tho la noi ta gui..
Cam xúc that buon nhung cam that de thuong….chúc ban vv va Viet nhieu bai tho hay nha….

Chien Do
Chien Do
7 years ago

HAY EM À

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
7 years ago

Mọi nổi buồn mình tự kết thúc thôi.

Hoa Lê
Hoa Lê
7 years ago

Thơ hay

Benny H Nguyen
Benny H Nguyen
7 years ago

Hay quá

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

hay lam a tung tran

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

da chuc a buoi toi vui ve nha

Lê Hoa
Lê Hoa
7 years ago

Dòng thơ em mang quá nhiều tâm sự
Của cuộc tình mang nhiều nỗi đắng cay
Chị xin em hãy cố gắng vui lên
Rồi tình yêu sẽ đâm chồi … nảy lộc

Em trai ạ! Dòng đời là bất tận
Và con người cứ làm khổ nhau thôi
Hãy mỉn cười và bước tiếp nhé em
Chị cầu mong tình yêu em trở lại!.

Xuan Vu
Xuan Vu
7 years ago

Người là thơ, thơ là người phải không Tung Tran ?

Lạc Mạo Phong
Lạc Mạo Phong
7 years ago

Hay tuyệt hay !
Thuộc lòng ngỏ ngách tình yêu
Lối ngang ngỏ dọc quá nhiều suy tư
Đời như hư thực thực hư
Trải nhiều mới thấu mới dư nổi niềm

Truc Thao
Truc Thao
7 years ago

Hay qua ban oi

Tien Tran
Tien Tran
7 years ago

Tho hay qua…

Dũng Phan
Dũng Phan
7 years ago

Hôm nay tảo mộ..thiếu nhà thơ..nhe..

Tu Trinh Huy
Tu Trinh Huy
7 years ago

Rat co hon . Va tran day cam suc .

Scroll to Top