Bài Thơ: NỖI NIỀM GÓA PHỤ (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NỖI NIỀM GÓA PHỤ (Tác giả: Mami Vam)

NỖI NIỀM GÓA PHỤ
Thơ: Mami Vam

Tiễn anh đi… em trở thành góa phụ
Quên lược vắt trâm cài… hạnh phúc phủ màu đen
Trước lạ lẫm cô đơn nhưng riết cũng thành quen
Không hối hả bon chen vì con em gượng sống.

Cuộc đời em đầy gió giông bão động
Một khoảng trống vô hồn khi thiếu vắng tình anh
Đổi những giọt mồ hôi nuôi sống một chồi xanh
Của em, của anh, đó là mầm yêu hạnh phúc!

Em chật vật tưởng chừng mình ngã gục
Đuối sức chống chèo…. nó chính là nguồn an ủi động viên
Nhiều lắm anh ơi bao cay đắng muộn phiền
Biết bao nỗi niềm riêng một mình em lo toan gánh chịu.

Tuổi ngây thơ trẻ nào đâu thấu hiểu
Tương lai con mình nó đang thiếu tình cha
Dẫu tình thương của mẹ là biển rộng bao la
Nhưng con nó cần lắm vòng tay cha che chở.

Đêm vắng về em một mình trăn trở
Một tiếng động nhỏ vô tình cũng lo sợ ngủ không yên
Nhìn con ngủ ngây thơ với nét mặt ngoan hiền
Khiến cho em nghẹn ngào bật khóc!

Em không sợ khó khăn hay chuỗi ngày cực nhọc
Chỉ sợ lúc con giật mình bật khóc gọi… "cha ơi!"
Cha nó đã đi xa…không ở cạnh bên đời
Càng không thể cho nó những giây phút tuyệt vời như chúng bạn !!

07/01/2015
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top