Bài Thơ: NỖI NIỀM GIẤU KÍN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NỖI NIỀM GIẤU KÍN (Tác giả: Mạc Phương)

NỖI NIỀM GIẤU KÍN
Thơ: Mạc Phương

Ai cũng có một tâm hồn bề bộn
Xếp chất chồng lộn xộn những buồn vui
Nhiều khi phải… gạt nước mắt ngậm ngùi
Trong tầm tay mà giật lùi tránh né.

Ai cũng có những nỗi niềm giằng xé
Khó giãi bày chỉ lặng lẽ dõi theo
Chưa chắc khổ vì vật chất đói nghèo
Mà day dứt sắt seo vì suy nghĩ.

Ai cũng muốn bên mình người tri kỉ
Biết sẻ chia bằng lý trí nhịn nhường.
Bằng tình cảm chân thật của yêu thương
Tuy hai nửa không cùng đường đến đích.

MP 11/1/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé Chân tình lắm bạn ơi

Toan Hoang
Toan Hoang
5 years ago

Thơ hay hình đẹp!

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
5 years ago

Hay lắm cảm ơn em…

Quehuong
Quehuong
5 years ago

Mạc Phương!
Thơ rất hay, hình tuyệt đẹp! QH chúc MP….

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
5 years ago

Định mệnh

Hieu Van
Hieu Van
5 years ago

Tho hay lam em

Nguyễn Lực
Nguyễn Lực
5 years ago

Hay lắm Phương!; chúc em luộn vui vẻ.

Luyen Truong van Luyen
Luyen Truong van Luyen
5 years ago

Thơ hay lắm bạn chúc bạn luôn vui xinh đẹp

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Hay quá ạ

Phuong Anhhong
Phuong Anhhong
5 years ago

Đúng vậy… Ai cũng muốn có tình yêu như vậy…
Để thấy mình… Mới đúng là mình thôi…
Trong tình yêu sẽ không có… Vụ lợi…
Toan tính lọc lừa… Và cả những dối gian…

Phạm Nghĩa
Phạm Nghĩa
5 years ago

Định mệnh rui, thơ rất hay hình cũng đẹp

Thu Cát Nguyễn
Thu Cát Nguyễn
5 years ago

Thơ rất hay bạn ạ!

Hà Nguyễn
Hà Nguyễn
5 years ago

Rất hay E à

Nghi Trinh
Nghi Trinh
5 years ago

Thơ tâm sự hay .

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
5 years ago

Ai cũng có những người mình yêu thích
Mà lặng thinh không nói được lên lời
Cứ lặng nhìn thế mãi , thời gian trôi
Bao ước vọng cứ ôm gì mãi mãi
….

Nguyễn Hằng
Nguyễn Hằng
5 years ago

Bài thơ quá tuyệt vời

Ninh Ha
Ninh Ha
5 years ago

Tuyệt vời! Chúc Em buổi chiều vui vẻ!

Tuong Vu Manh
Tuong Vu Manh
5 years ago

Hay em oi

Dung Bui
Dung Bui
5 years ago

Hay quá

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Bài thơ hay lắm chị

Hôn Hoàng Nguyễn
Hôn Hoàng Nguyễn
5 years ago

tuyệt quá

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Hồng Phương
Hồng Phương
5 years ago

Hay quá..

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Hay quá chị iu ah

Trần Tiến
Trần Tiến
5 years ago

Cảm ơn chị yêu đả sáng tác nhiều bài thơ hay

Vũ Chung
Vũ Chung
5 years ago

Bài thơ rất nhiều cảm xúc và ý nghĩa tóa cơ ❤️
Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nhoa ?

Thanh Hoang Van
Thanh Hoang Van
5 years ago

Thơ hay quá chúc mừng tác giả

Nắng Hạ
Nắng Hạ
5 years ago

Đúng vậy.

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Hay lắm bạn à.

Lai Vo
Lai Vo
5 years ago

Tình ơi chớ có rượt nà
Để duyên bén ái lấy đà phượt yêu
Mộng đời vững bước liêu xiêu
Thiều quang tri kỷ phiêu diêu sắc hòa

Sơn Nguyễn
Sơn Nguyễn
5 years ago

100.000 like
Ui – ui
Nếu như mừ được như vậy thì cuộc đời này đâu có ai phải Bất hạnh nhề.

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Rất hay em !

Nguyễn Thị Thà
Nguyễn Thị Thà
5 years ago

Thơ hay

Scroll to Top