Bài Thơ: NỖI NIỀM ĐI HOANG (Tác giả: Lê Hoàng)

___ NỖI NIỀM ĐI HOANG ____________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Nắng chiều vàng loang lổ vệt đi qua
Cho nỗi nhớ thiết tha bờ môi nhỏ
Dẫu chưa được dìu em về chốn đó
Nhưng thầm mơ mình có tự bao giờ

Thả nỗi niềm ru sóng biển bài thơ
Trao nhau thỏa mong chờ kia vô vọng
Quên chiều xuống một mình ta lạc lõng
Nhớ thương nhiều mơ mộng lạc đi hoang.

Thả nỗi niềm mặc gió cứ miên man
Cho hơi thở mơ màng say nồng ái
Mình siết chặt nụ hôn ngào ngạt cháy
Hạnh phúc đầy biết mấy phải không em.?

Thả nỗi niềm mây tím nhẹ êm êm
Thắm màu áo của em thường vẫn mặc
Dẫu ngang trái hay đời nhiều vết cắt
Hãy vui cười phút mật ngọt bên nhau

Thả nỗi niềm xua mọi chuyện buồn đau
Tình cách trở úa sầu đêm trở gió
Mùa thu đến lá vàng rơi trước ngõ
Từng cánh thư bày tỏ ….gửi trao mình

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rat hay em

Phuong Kim
Phuong Kim
6 years ago

Hay lắm người ơi!!!

Lan Hương
Lan Hương
6 years ago

Anh nhớ em như thu buồn nhớ nắng
Rất dịu dàng sâu lắng cả thiết tha
Hoạ vu vơ nha Anh!?

Hạ Thương Hạ Thương
Hạ Thương Hạ Thương
6 years ago

Hay lắm a Ba iu

Huu Van
Huu Van
6 years ago

Mượt quá

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

.
Hay quá Ba iu ơi hihi!

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

Tặng nàng đẹp nữa nè…

Bình Yên
Bình Yên
6 years ago

Yêu thơ của Lê Hoàng quá!Hay lắm em trai à! 🙂

Lê Cẩm Loan
Lê Cẩm Loan
6 years ago

Thơ hay anh

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
6 years ago

Bài viết rất hay nè anh trai ơi

Đức Hưởng
Đức Hưởng
6 years ago

Hay lắm Lê Hoàng Xin chúc mừng nhé

Thoa Kim
Thoa Kim
6 years ago

Hay quá thầy ơi

Nguyễn Hữu Bá
Nguyễn Hữu Bá
6 years ago

Bài thơ hay anh ơi

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Lê Hoàng!

Mai Tinh
Mai Tinh
6 years ago

Hay quá anh ơi

Mai Tinh
Mai Tinh
6 years ago

Hay quá anh ơi

Hoai Hương
Hoai Hương
6 years ago

Tình cảm da diết lắm luyến lưu ẩn chứa từng câu từ…rất tuyệt !!!
Chúc em yêu Lê Hoàng ngày càng thơ hay hơn nữa nè nha !!!

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

đoc bai thơ co môt tâm trang buồn nuôi tiêc nhớ thương ,nhưng nhiều cảm xúc bai thơ hay Chúc mừng thầy Lê Hoàng

Scroll to Top