Bài Thơ: NỖI NHỚ THÁNG BA (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NỖI NHỚ THÁNG BA (Tác giả: Dương Hoàng)

NỖI NHỚ THÁNG BA
Thơ: Dương Hoàng

Nắng đã trải bên vườn chiều thơ mộng
Tháng ba về còn trông ngóng người xưa
Bên hiên nhà vừa lất phất hạt mưa
Cứ dõi mắt sao người chưa về tới

Những tia nắng làm buồn đôi mắt đợi
Để chiều phai nghe vời vợi nỗi lòng
Có ai về hay ta chỉ chờ mong
Trong vô vọng và trong ngàn nỗi nhớ

Anh vẫn đứng trong nắng vàng rực rỡ
Tháng ba rồi người hỡi ở nơi nao
Lòng bâng khuâng nghe tiếng gió xạc xào
Chợt nhớ lắm những ngọt ngào buổi ấy

Những cảm xúc chìm dần nay trỗi dậy
Nỗi vui buồn đang run rẩy trôi qua
Nhưng lại thôi ký ức cứ vậy mà
Bao kỷ niệm luôn bên ta từng phút

Cố kìm nén nhìn thời gian vùn vụt
Cứ trôi dần ở tận ngút ngàn khơi
Cho màn đêm uyển chuyển đến bên đời
Chợt thấy nhớ rồi chơi vơi buồn bã.

DH

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sương Mai
Sương Mai
4 years ago

Hay quá người ơi

Vũ Mến
Vũ Mến
4 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi hình ảnh đẹp

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em..

Suối Mơ
Suối Mơ
4 years ago

Thật tuyệt vời ý thơ Dương Hoàng… Cứ thế phát huy nhé em…

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
4 years ago

Hay quá a ơi..

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
4 years ago

Hay lắm anh à

Canh Huong
Canh Huong
4 years ago

Hay lắm
Chúc tác giả luôn mạnh khỏe yêu đời và yêu thơ

An Nhiên
An Nhiên
4 years ago

Thơ hay quá bạn.

Nhậm Doanh Doanh
Nhậm Doanh Doanh
4 years ago

Thơ hay huynh nha

Huynh Nga
Huynh Nga
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm, e chúc a làm nhiều thơ hay nữa nhé, e chúc a buổi chiều vv nhé

Ánh Ngô
Ánh Ngô
4 years ago

hay lắm em

Thanh Hùng
Thanh Hùng
4 years ago

Rất hay

Minh Châu Minh Châu
Minh Châu Minh Châu
4 years ago

Hay lắm anh

Nguyen Le
Nguyen Le
4 years ago

Bài thơ hay, xin chúc mừng Tg

Vầng Trăng Ấm Áp
Vầng Trăng Ấm Áp
4 years ago

Hay quá à

Phương Nga
Phương Nga
4 years ago

Đâu ngày tháng trôi dần như chiếc lá
Để Gió lùa mảnh vỡ đã liền chưa
Đời hư vô nhìn vào những hạt mưa
Đêm dài nhớ chợt vừa quên rạo rực

Như thầm hỏi lòng mình Sao ray rứt
Nhớ làm chi để chực lệ chảy dài
Tháng ba rồi em cứ hẹn một mai
Ai đâu biết anh miệt mài đau khổ

Thêm lần nữa xuân qua thềm vẫn cố
Nhìn lại mình mấy độ tóc điểm sương
Mối tình thơ sao tim nhỏ vấn vương
Hỏi rồi nghĩ mộng thường ơi khó tả

Muốn quên hết những khung trời xa lạ
Em đi rồi như thuyền đã qua sông
Rung động chi cho khúc dạo duyên nồng
Mãi không thể bởi chữ không có dấu

Như một thủa ta mơ thầm bến đậu
Tình lỡ rồi thì hằn nẫu tim côi
Tháng ba ơi còn đâu nữa xa rồi
Em gửi lại chút tình thơ Anh đọc

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

Thơ hay lắm

Lê Vũ
Lê Vũ
4 years ago

Rất hay bạn mình.chúc buổi trưa vv

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Bài thơ anh viết hay tuyệt anh.

Trần Thúy Nga
Trần Thúy Nga
4 years ago

Bài thơ hay và ảnh đẹp lắm cơ..

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
4 years ago

Thật hay quá anh

Nguyễn Thống
Nguyễn Thống
4 years ago

Thơ rất hay.
Chúc mừng tg.

Nguyễn Nhi
Nguyễn Nhi
4 years ago

Bài thơ rất hay anh dh ạ

Thi Diep Dang
Thi Diep Dang
4 years ago

Hai bài thơ hay lắm ạ

Trà My
Trà My
4 years ago

Hay quá

Tô Phượng
Tô Phượng
4 years ago

Hay quá ..
Chúc mừng em nhé

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
4 years ago

Chúc anh trai Btvv hạnh phúc đong đầy yêu thương

Hong Hong
Hong Hong
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời chúc mừng a

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Chúc anh buổi tối vui vẻ và hạnh phúc ♥️?

Phạm Toàn Nhà Đất
Phạm Toàn Nhà Đất
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp .chúc tg luôn mạnh khỏe

Duyên Vu Đình
Duyên Vu Đình
4 years ago

Bài thơ tuyệt vời ?? hay quá

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Rất hay anh à. Chúc anh buổi trưa vui vẻ nhé!

Sang Cao
Sang Cao
4 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi
Ngày mới chúc em vui vẻ vạn sự thành công nhé

Hải Dương
Hải Dương
4 years ago

Tuyệt vời lắm biết không

Đoai Ngo
Đoai Ngo
4 years ago

Hay tuyệt vời quá

Thương Hoài
Thương Hoài
4 years ago

Tuyệt vời lắm anh

Lê Yến Phương
Lê Yến Phương
4 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt vời lắm anh

Ngày Xưa Hoa Tím
Ngày Xưa Hoa Tím
4 years ago

Em nơi này vẫn đợi anh
Bao nhớ thương ấp ủ trái tim hồng
Hẹn ngày ta kết duyên xinh
Cho ái nguyện sớm tròn duyên tơ tóc

Hoạ vài dòng cg Ah chúc tg vv dạt dào tình thơ

Quang Nguyen
Quang Nguyen
4 years ago

Bài thơ rất hay bạn

Hương Hoa Bưởi
Hương Hoa Bưởi
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng các tác giả cùng với những bài thơ hay và ý nghĩa trong cuộc sống của con người

Scroll to Top