Bài Thơ: NỖI NHỚ ~~~~~~ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NỖI NHỚ ~~~~~~ (Tác giả: Phú Sĩ)

NỖI NHỚ ~~~~~~
Thơ: Phú Sĩ

Có khoảng mênh mông nào đo chiều dài nỗi nhớ”
Câu hát vẫn còn vọng lại phải không anh!
Nỗi nhớ phải chăng rất dài và rất rộng?
Mà trái tim yêu chẳng đủ để cho vừa…

Nỗi nhớ ngọt ngào về những nụ hôn xưa
Khi ta trao nhau trong những chiều xế bóng
Nỗi nhớ lại về những chiều mưa bong bóng
Em mãi đợi chờ mà lệ đọng bờ mi

Nỗi nhớ anh ơi đêm nức nở nghẹn lời,
Ngọn gió xa đưa cho lá rơi héo hắt
Ta đã yêu nhau sợi tơ lòng kết chặt
Xa nhau mãi rồi hiu hắt phải không anh!

Mai không em về, ai ru giấc tình xanh
Từng đêm đơn côi đếm mảnh sầu khắc khoải
Sương lạnh đắm chìm ..trong bể sâu ân ái
Để trái tim anh cất tiếng gọi em về

Ngày mai không anh, ai gìn giữ câu thề
Thiên đường tình yêu ai sẽ cùng chung lối
Đêm sáng hoa đăng ai cùng em ngắm vội
Chờ ánh sao rơi ta cầu ước nguyện đời,

Nỗi nhớ thế nào cũng dài lắm anh ơi!
Trái tim trong anh làm thế nào nhận hết….

THƠ PS – 14/8/2016
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Darling Le
Darling Le
7 years ago

Rất tuyệt

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Nhớ và thương đó là điều cao cả
Có gì đâu mà xa lạ em ơi
Bởi tình yêu bao giờ cũng vây
Gần là thương xa lại nhớ nhiều hơn

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Luôn vui dạt dào thi hứng em nhé

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Tuyệt vời

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Rất hay!nhưng ai oán làm sao…!

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Thơ hay tuyệt !

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Có thước đo nào đo chiều sâu nỗi nhớ
Có hương vị nào đậm ngọt bằng thương yêu…
Có xa nhau mới hiểu nghĩa trái tim yêu
Có sầu đau mới ngọt ngào thêm nỗi nhớ …
Thơ em mãi là nguồn cảm hứng trong A

Lộc Thượng
Lộc Thượng
7 years ago

Hay lắm em ạ

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Hay quá

Ngoc Quan Huynh
Ngoc Quan Huynh
7 years ago

Tho hay lam doc ma long thay dac dao nho lai bong dang nguoi xua.

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
7 years ago

Hay tuyệt..!!! Chúc em tuần mới vui vẻ

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Hay quá!

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
7 years ago

Hay lắm em ơi lời thơ thật tuyệt vời

Nguyễn Duy Chúc
Nguyễn Duy Chúc
7 years ago

Phú sỹ Bài thơ hay , mang tâm trạng nhớ nhung đã hằn sâu trong tâm khảm , nỗi nhớ này theo năm tháng mãi dần tăng!

Phan Lợi
Phan Lợi
7 years ago

Nỗi nhớ nào luôn nằm lại trong tim
Nỗi nhớ nào khiến ta chìm trong khắc khoải
Xin được hỏi người , đây có phải
Nỗi nhớ muôn đời day dứt – mối tình sy

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Nỗi nhớ thế nào cũng dài lắm anh ơi
Trái tim trong anh làm thế nào nhận hết.
Hay tuyệt vời.

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Chúc chị tối vui nhé

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy rat nhieu.bai tho rat tuyet.canh rat dep .chuc ban luon thanh cong va hanh phuc .

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

nỗi nhớ thật nhiều cảm xúc mênh mang sâu lắng qua mỗi lời thơ tình yêu thật ngọt ngào nhiều trắc trở nỗi nhớ để lại trong lòng nhiều cảm động bài thơ thật tuyệt cơb

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Rất hay

Hoa LE
Hoa LE
7 years ago

F

Scroll to Top