Bài Thơ: NỖI NHỚ QUAY VỀ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NỖI NHỚ QUAY VỀ (Tác giả: Phú Sĩ)

NỖI NHỚ QUAY VỀ
Thơ: Phú Sĩ

Em xa biển đã bao mùa mai nở
Lá thu vàng dang dở mối tình quê
Biết không anh miền ký ức quay về
Buồn con sóng mân mê bờ cát vắng

Em thương lắm những chiều mưa nhớ nắng
Biển ồn ào sâu lắng khúc tâm tư
Yêu thương xưa còn đó tiếng ngập ngừng
Lời chưa ngỏ tình xuân hòa trong gió

Nhịp thời gian sóng xô bờ cát lở
Dấu yêu giờ duyên nợ cũng dần trôi
Khúc tình thu bên biển khẽ ru hời
Về một thuở có một người thương nhớ

Ừ vậy đó ngày xưa mình cứ ngỡ
Biển ồn ào nỗi nhớ cũng dịu êm
Giờ xa nhau mới hiểu những nỗi niềm
Đời không biển như đêm buồn không lối …

Trách người xưa sao buông tình quá vội
Để một đời biển sóng dội từng cơn …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MỘT NGÀY AN LÀNH NHÉ

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

. …BIỂN CHIỀU THU…

Biển chiều thu…gió ru theo điệu nhạc
Mây lửng lờ… theo cung bậc tình yêu
Ta bên nhau… say đắm mộng phiêu diêu
Nghe sóng vỗ…thăng trầm như lời hát

Biển chiều thu… mây trời xanh bát ngát
Chiều thu về… tình biển đẹp như mơ
Giữa dòng khơi… con sóng vỗ xô bờ
Lòng biển rộng… mộng tình yêu khao khát

Biển chiều thu… hương tình yêu dào dạt
Anh cùng em… say đắm mộng mơ màng
Ta lắng nghe… lời sóng biển reo vang
Sóng nhấp nhô… xô bờ như vẫy gọi

Biển chiều thu… hương tình yêu phơi phới
Ru mộng chiều… say đắm mộng tơ duyên
Chiều mùa thu… lòng biển chờ đợi thuyền
Ta mơ màng… ngắm biển tình say đắm

Biển chiều thu… quê hương mình đẹp lắm
Anh cùng em …say đắm mộng chiều thu…

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ tuyệt vời chị iu

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Đời không biển như đêm buồn không lối..Thơ hay Phú Sĩ

Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
6 years ago

Mênh mang nỗi nhớ …..

Tien Đat
Tien Đat
6 years ago

Thơ hay lắm e của a

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
6 years ago

Thơ hay quá cơ

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Verynice Pic.

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Thơ rm tuyệt lắm PHÚ SỸ

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Hay lắm em

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ!

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Rat mượt mà sâu lắng! Btvv

Thanh Hà
Thanh Hà
6 years ago

Tuyệt lắm em ui!

Phong Vũ
Phong Vũ
6 years ago

Tuyệt lắm Phú Sĩ ơi! Chúc bạn buổi tối nhiều niềm vui nhé!

Thanh Vân
Thanh Vân
6 years ago

Thơ rất hay !

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Thật hay. Chúc Phú Sỹ buổi tối an lành nhé.

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay day rứt buồn lắm em ơi,,,!
Em xa anh đã bao mùa phượng vĩ
Lá vàng rơi chất nặng tuổi cuộc đời
Em có biết nổi niềm anh mong đợi
Con thuyền tình lên đênh giữa biển khơi

Góc phố buồn rong riu hồn nhỏ lệ
Mưa nhạt nhoà thấm ướt đọng bờ mi
Duyên tình ngày ấy đọng mãi trong tim
Em thẹn thùng nhìn anh má ứng hồng

Sóng vỗ bờ xoá mòn hòn đá nhỏ
Tình duyên nợ nhạt nhoà mây cứ trôi
Lòng khắc khoải chuyện tình nào ai thấu

Ai vô tình sao lẵng mối tình xưa
Cơn sóng vỗ bảo lòng quặng đau thắt
Giờ ly biệt mới hiểu nổi niềm đau
Đời đắng cay em lỗi hẹn câu thề…
Thuở yêu nhau chuyện tình không xa cách
Để cuộc đời dâng trào cơn sóng dữ,,,

Su Nghiep
Su Nghiep
6 years ago

Bài thơ nổi nhớ quay về. Rất hay chúc mừng PS buổi tối nhiều niềm vui hp.. Cát tường như ý

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
6 years ago

Tho hay lam ban ơi

Manh Cuong Nguyen
Manh Cuong Nguyen
6 years ago

Hay quá bạn à !!!

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
6 years ago

Thơ rất hay
Chị gái ngủ ngon

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
6 years ago

Hay lắm

Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Hay lắm em

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thanks.

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
6 years ago

Thơ hay lắm PS
Chúc ngày mới vv, hp…

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá em !

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Hay lắm em ơi…
Vui nhe em .. Phú Sĩ

Vương Vũ
Vương Vũ
6 years ago

Thơ hay tuyệt,

Nga Nguyen
Nga Nguyen
6 years ago

Thö hay lăm Ånh rât đęp Chúc Phú Sì nhiêu niêm vui nhé ,

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Thơ tình lãng mạn rất hay, hình ảnh đẹp tuyệt vời

Diễm Phúc
Diễm Phúc
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay!

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
6 years ago

Thật hay nhé em

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Hello.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank.

Scroll to Top