Bài Thơ: NỖI NHỚ NỬA ĐỜI …!!!!! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NỖI NHỚ NỬA ĐỜI ...!!!!! (Tác giả: Phú Sĩ)

NỖI NHỚ NỬA ĐỜI …!!!!!
Thơ: Phú Sĩ

Có đủ mạn thuyền chở nỗi nhớ không anh
Khi anh muốn cất đi chiều dài sâu thăm thẳm
Những kỷ niệm nào ngày xưa ta nồng thắm
Những khoảng lặng buồn lãng đãng giữa mùa thương

Anh cố tìm về buồn vui bến sông tương
Nhạt nắng hoàng hôn con sóng chiều nghiêng ngả
Chỉ sợ lòng thuyền còn lạnh lùng băng giá
Chẳng đủ mở lòng chứa đựng nỗi nhớ xa

Có những khi buồn len lỏi bóng trăng ngà
Ta muốn quên đi nửa đoạn trường tất tả
Bỏ lại sau lưng nửa cuộc đời gánh nặng
Chữ nợ chữ duyên dành tặng mãi cho người

Vẫn biết một ngày thuyền úp giữa dòng khơi
Ta chẳng thể quên nửa mảnh sầu nơi ấy
Bởi nỗi nhớ kia dẫu ngàn đời vẫn vậy
Chẳng thể sẻ chia trong mỗi trái tim người….

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Darling Le
Darling Le
7 years ago

Bài thơ hay quá

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

lời thơ chan chứa tình ngươi
yêu sao thế cuộc đời tưym ty

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Chúc chiều cn vui chị ơi ,…

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rât hay em gái

Trần Thị Hoa
Trần Thị Hoa
7 years ago

Phú Sĩ chẳng thấy mặt mũi dáng vóc thế nào mà bạn làm thơ hay thế ?

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

thơ hay lắm bạn ak

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
7 years ago

Em nơi này vẫn nỗi nhớ đầy vơi,
Trong lặng thầm giữa dòng đời đơn lẽ.
Buổi anh đi cho mi gầy ướt lệ,
Khắc khoải buồn em làm kẻ tình si.
*
Thơ hay lắm bạn ơi.
Buổi chiều an vui hạnh phúc nhé.

Chín Cựa Gà
Chín Cựa Gà
7 years ago

Cảm ơn phú Sĩ với những vần thơ tuyệt diệu…. Bạn đăng ảnh len cho mọi người biết nào!

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Thơ hay !

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Quá hay!

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

BÀI THƠ RẤT TUYỆT HÌNH ẢNH ĐẸP LẮM ANH CHÚC PHÚ SĨ VÀ GIA ĐÌNH

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Nỗi nhớ này mãi mãi sẽ chẳng vơi
Em vẫn ngự trị trong trái tim anh đó
Vào những đêm khi ánh trăng vàng tỏ
Nỗi nhớ càng da diết lắm em ơi.
( bài thơ tuyệt hay em.)

Nguyen Huu Nghi
Nguyen Huu Nghi
7 years ago

Rất hay! Tối cuối tuần an vui chi nhé!

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Đăng Lê Hải
Đăng Lê Hải
7 years ago

Rất hay

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
7 years ago

Đừng buồn nữa…. Em ơi..! Đừng buồn nữa…
Vì thuyền anh đã chở hết tình em
Dù bão giông vẫn giữ vững… Chẳng thèm
Ngó mông lung để chòng chành… Con sóng

Tim của anh vẫn giữ nguyên hình bóng
Chỉ có em mãi ngự trị mà thôi
Nhớ mong em… Tim thao thức bồi hồi
Đem nhớ thương anh gửi vào trong gió
…..

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
7 years ago

Cảm ơn chị. Chúc chị tối cuối tuần hạnh phúc nhé.

Minh Trí
Minh Trí
7 years ago

Phú sĩ
Đêm đã khuya này em ấy ngủ chưa
Tôi vẫn thức nỗi nhớ dâng cuồn cuộn
Lòng ao ước ngôi sao kia rụng xuống
Soi sáng hồn tôi rực ánh mắt nàng?
Thơ hay hình đẹp quá

Nguyen Thi Phuong
Nguyen Thi Phuong
7 years ago

Em có thể thay từ “mạn thuyền ” ở câu đầu bằng từ khác không em? Vì mạn thuyền là gì chắc em hiểu thì không thể chở được gì?
Nhưng toàn bài thì rất hay em ạ.

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
7 years ago

Phú Sĩ nhà thơ giỏi tuyệt vời

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
7 years ago

Hay em ơi

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

tình thơ thật.đep cứ mênh mang mênh mang bao nỗi lòng thật lạ có lẽ bài thơ bạn viết với cả tâm hồn phải không rất hay đọc nhiều lần vẩn thấy hay cơb

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy rat nhieu.bai tho rat tuyet .chuc ban buoi toi an lanh va hanh phuc .

Tím My
Tím My
7 years ago

Tuyệt quá tác giả ơi….!!!

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Tuyệt lắm em ơi.Chào em và chúc một ngày mới dào dạt niềm vui,thương mến,an lành.

Linh Dương
Linh Dương
7 years ago

Hay lắm chị

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Phú Sĩ thân mến! Anh nghĩ từ ” mạn thuyền” em dùng ở đây là rất hay. Mạn thuyền cao hay thấp là tùy thuộc chiếc thuyền lớn hay bé,cho nên nó cũng quyết định thuyền chở nhiều hay ít.
Ca dao có câu: mình em ngồi tựa mạn thuyền
Nửa lo mẹ yếu,nửa phiền con thơ!
Ta thấy chiếc thuyền mà người thiếu phụ đang ngồi tựa mạn, chở rất nhiều. Nỗi nhớ chồng, lo cho mẹ già,ưu phiền vì con!!!

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Hay ngọt ngào thà thiết lắm em ơi,,,!
Đường vạn dặm sao lòng mãi vấn vương,,,
Để lá vàng da diết nhớ Cành khô
Nếu có ngày thuyền úp giữa biển khơi
Hồn vẫn quyện đưa nhau về bến mộng
Thành đôi chim trên bầu trời yêu nhau …

Nguyen Minh Nhật
Nguyen Minh Nhật
6 years ago

Rất hay,chúc buổi chiều cuối tuần vui vẻ hp

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Thơ hay lắm bạn à!

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
6 years ago

Thơ hay và lãng mạn

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Bài viết hay lắm hình ảnh dễ thương nha

Scroll to Top