Bài Thơ: NỖI NHỚ NHUỘM MÀU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NỖI NHỚ NHUỘM MÀU (Tác giả: Mạc Phương)

NỖI NHỚ NHUỘM MÀU
Thơ: Mạc Phương

Anh có nhớ là đã hứa một lời.
Lỡ yêu thương kiếp sau mình gặp lại.
Nhớ nha anh đừng để em mong mãi.
Má đào phai theo năm tháng đợi chờ.

Dẫu tình anh chỉ dừng lại trong mơ.
Nhưng với em luôn ngọt ngào xao xuyến.
Mỗi vần thơ tình yêu đan hòa quyện.
Nhịp trái tim da diết những niềm mong.

Em sẽ chờ… cùng anh bước thong dong.
Qua phố nhỏ… qua rừng cây xào xạc.
Ngắm nai vàng giữa mùa thu ngơ ngác.
Trao mầm tình xanh mát cả mùa xuân.

Em đã trót đánh rơi những tần ngần.
Giữa không gian nụ hôn còn ở lại.
Giọt nắng lung linh đượm màu hoa cải.
Thoáng nỗi buồn trên vệt cỏ hoa may.

Khúc nhạc xưa vẫn réo rắt rừng cây.
Thương mảnh tình riêng mênh mang thầm lặng.
Mắt chạm bóng hình quanh co đèo vắng.
Ngày nối ngày nhuộm tím nỗi nhớ anh.

BLT 15/3/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Hay vô cùng chị ơi

Hăng Trân
Hăng Trân
7 years ago

Tuyêt vơi!

Kim Johnson See
Kim Johnson See
7 years ago

Mạc Phương

Phong Hoàng Trần
Phong Hoàng Trần
7 years ago

Lúc thì kiếp này không thể bên nhau, lúc thì lại chờ nhau anh nhé… chẳng hiểu viết về ông nào vậy nhà thơ

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Bài thơ hay tuyệt Mac Phương à. Cảm ơn Mac Phương nha. Chúc Mac Phương buổi tối thật vui vẻ và hạnh phúc nhé.

Tâm Lương
Tâm Lương
7 years ago

Bài thơ hay,giàu cảm xúc.

Hoa Truong
Hoa Truong
7 years ago

Rất hay Mạc Phương ơi!

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Tho viet hay! Chuc an vui

Phuong Hoang
Phuong Hoang
7 years ago

Rất hay

Cuối Trời
Cuối Trời
7 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Ảnh đẹp thơ hay chúc em vvhp.

Bang Van
Bang Van
7 years ago

Thơ hay với nỗi nhớ mênh mang xao xuyến
Chúc em buổi tối ấm áp yêu thương hạnh phúc

Theloc Phan
Theloc Phan
7 years ago

Hay lắm! Mạc Phương

Khóc thật nhiều nước mắt tưới rừng xanh
Tình yêu đó treo chỉ mành em hỡi .
Ngày tháng mộng còn đâu chờ với đợi.
Đành xa rời dĩ vãng vợi tầm tay.

Liêm Võ
Liêm Võ
7 years ago

Thơ hay, hinh ảnh đẹp lắm em gái ơi !

Vu Tran
Vu Tran
7 years ago

Tho hay????

Lan Nguyen
Lan Nguyen
7 years ago

Tuyêt thật ngủ ngon

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
7 years ago

Chúc em ngủ ngon

Xuân Hoán Bùi
Xuân Hoán Bùi
7 years ago

?

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
7 years ago

Anh vẫn nhớ như in lời mình hứa.
Cả đời này anh vẫn mãi yêu em,
Yêu thơ em, với hình ảnh tuyệt vời.
Thời gian ơi có bao giờ trở lại.

Trong tim anh có hình em động mãi!
Thương thương nhiều cô gái nhỏ của tôi ơi.
Điểm tựa trên cao anh đứng giữa
đỉnh đồi.
Ngắm về Em một Mạc Phương màu tím.

Dẫu bảo giông hay hay hoàng hôn tắt lịm.
Vẩn tìm về dấu ấn kỉ niệm xưa.
Dù sau ngày trời nắng, lạnh hay mưa.
Anh vẫn tìm Em giữa rừng thưa tre phủ.
Riêng với anh như vậy là đủ.
Để tình anh mãi mãi được gần Em!

T. A 15/3/2017

Phạm Ngọc Sinh
Phạm Ngọc Sinh
7 years ago

Chúc em buổi tối vui vẻ, hạnh phúc ngọt ngào!

Nguyên Nguyen
Nguyên Nguyen
7 years ago

Tình yêu thương anh cũng muốn đong đầy
Lỗi nhớ em tháng ngày anh mong ngóng
Nhưng em ơi trời cho đâu mà đơi
Em đi rồi hình bóng cứ niêu xiêu
Trời cuối thu lá chút xuống rất nhiều
Nỗi nhớ niềm yêu trong anh đâu có ít
Trời bên ngoài mưa gió rít chuyển sang đông
Anh nhớ Bằng Lăng Tím …má hồng…!
Nỗi nhớ Mùa đông ba tháng dòng đã hết …
Chỉ nao xao chút lá rơi và gió rít
Bởi vẫn còn hơi lanh gió cuối đông
Anh lai nhớ em nhớ hình bóng ở thinh không
Bởi ta đã thấy nhau đâu..?trong mộng tưởng
Nhớ Mac Phương trong Âm hưởng của thơ tình
Nhớ Bằng Lăng Hoa tím rung rinh
Màu của thủy chung màu thoáng buồn ..tím Huế .
Màu áo em tên như thế đep nhất đời
Anh mãi suốt đời nhớ màu áo em thôi
Nhớ để trong tim nhớ cả cuôc đời .
Vui hla cùng em nhà thơ
Thi sĩ Đa tài cô giáo BLT
Mạc Phương
Đêm 14.2.2017
Anh Xứ Đoài thơ Ba vì

Nguyễn Lợi
Nguyễn Lợi
7 years ago

chúc em yên lành ngi ngon va có nhiều gúc mo đep nhe

Van Anh
Van Anh
7 years ago

Rất hay

Van Nguyen
Van Nguyen
7 years ago

Nhớ anh? Anh cũng vậy thôi .
Nhớ màu da trắng , nhớ môi Em cười ( tưởng tượng )

Đinh Thanh Tùng
Đinh Thanh Tùng
7 years ago

OK, anh hứa…

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Rat hay ảnh đẹp

Haisy Haisy
Haisy Haisy
7 years ago

Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! Very very picture Protrait art and eyes smile speaks so cute beautiful young lady !!! This is Marvelous ..

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay em

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Tho rat hay em

Diệu Ngọc
Diệu Ngọc
7 years ago

Tuyệt lắm bạn

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
7 years ago

Rât hay chuc BlT ngay mơi vui ve..

To Le
To Le
7 years ago

Đôi khi việc lặng lẽ đi sau một người ,dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim,đã có thể gọi là Yêu….!

Nguyễn Tấn Tài
Nguyễn Tấn Tài
7 years ago

Ảnh thật đẹp

An Phong
An Phong
7 years ago

Tho hay lắm người ơi

Thanh Ha Vu
Thanh Ha Vu
7 years ago

.. Ngày nối ngày nhuộm tím nỗi nhớ anh. Thơ hay quá!

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
7 years ago

Hay tuyệt…

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
7 years ago

Bạn mình làm thơ hay quá phải nói là rất tuyệt

Hùng Nguyễn
Hùng Nguyễn
7 years ago

Mạc phương ơi em sác tác thơ tình lãnh mạng có hồn Ng đọc song ???

Nguyên Nguyen
Nguyên Nguyen
7 years ago

Anh muốn đôi khi dảnh em nt cho anh để mh có thể trao đổi thêm về nhg điều có liên quan đến vh mà anh rât muốn đươc hỏi thêm.Em nt có đúng hai lần và ko thấy em hồi âm anh buồn quá .Anh mới gửi tăng em xem mấy bài thơ và bài báo khi anh còn công tác với báo Đài và Sờ VHTT Hà tây .em đoc trong tn nhé và phản hồi cho anh

Biển Mặn
Biển Mặn
7 years ago

Hay quá. Chúc bạn ngày mới vv mk va hp. !!!!!

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Bài thơ nào cũng đậm màu BLT.

Tung Tranminh
Tung Tranminh
7 years ago

Qua tuyet lam Tg

Scroll to Top