Bài Thơ: NỖI NHỚ MÃI TRONG TIM ~~~~~~ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NỖI NHỚ MÃI TRONG TIM ~~~~~~ (Tác giả: Phú Sĩ)

NỖI NHỚ MÃI TRONG TIM ~~~~~~
Thơ: Phú Sĩ

“Có khoảng mênh mông nào đo chiều dài nỗi nhớ”
Câu hát xưa còn vọng lại phải không anh!
Nỗi nhớ phải chăng rất dài và rất rộng?
Để trái tim yêu chẳng đủ để cho vừa…

Nỗi nhớ ngọt ngào về những nụ hôn xưa
Khi ta trao nhau trong những chiều xế bóng
Nỗi nhớ về những chiều mưa bong bóng
Em mãi đợi chờ mà lệ đọng bờ mi

Nỗi nhớ anh ơi đêm nức nở nghẹn lời,
Để ngọn gió xa đưa cho lá rơi héo hắt
Ta đã yêu nhau sợi tơ lòng kết chặt
Xa nhau rồi hiu hắt phải không anh!

Mai không em, ai ru giấc tình xanh
Từng đêm về đếm mảnh sầu khắc khoải
Sương lạnh đắm chìm ..trong bể sầu ân ái
Để trái tim anh cất tiếng gọi em về

Mai không anh, ai gìn giữ câu thề
Thiên đường kia ai sẽ cùng chung lối
Đêm hoa đăng ai cùng em ngắm vội
Ánh sao rơi ta cùng ước nguyện đời,

Nỗi nhớ nào cũng dài lắm anh ơi!
Trái tim anh làm thế nào nhận hết….

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Nếu em thương, thì cho dù có chết,
Anh vẫn nhận mà, vì em thích phải không?
Nỗi nhớ nào tan chảy giữa hư không?
Để đôi ta mãi nghìn trùng cách biệt!

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Hay!!!

Thi Huong Hoang
Thi Huong Hoang
7 years ago

To hay qua

Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
7 years ago

Thơ hay .

Long Tran
Long Tran
7 years ago

Nỗi nhớ mênh mông muôn trùng con nước chảy,
Bến bờ nào giữ mãi được ngọn sóng xô.

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Thơ hay em gái

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Giang thâm chung hữu để
Tương tư vô biên ngạn!
Bài thơ quá hay!!

Phan Son
Phan Son
7 years ago

Bài hay lắm Phú Sĩ ! ???

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Dịu êm … Ngọt ngào sâu chiều dài nổi nhớ … Phú Sĩ ??

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

BÀI THƠ RẤT TUYỆT EM HÌNH ẢNH MINH HỌA ĐẸP LẮM ANH CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ

Hoa Huynh Tranthi
Hoa Huynh Tranthi
7 years ago

Nhớ,nhớ lắm làm sao biết ngỏ tìm
Tình đầu em cất ở trong tim
Làm sao quên được tình nhân hỡi
Thật sự trong đời chỉ anh thôi

Minh Nguyet Vu
Minh Nguyet Vu
7 years ago

Đọc thơ bạn cảm xúc rất tuyệt vời PHÚ SĨ

Tim Hoang van Tim
Tim Hoang van Tim
7 years ago

Em oi em chi dc ngam phong canh thoi day

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
7 years ago

Ôi! Nỗi nhớ mênh mông quá

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
7 years ago

Buổi chiều hạnh phúc nhé người đẹp

Nguyenanhkiet Nguyen
Nguyenanhkiet Nguyen
7 years ago

Thơ hay

Scroll to Top