Bài Thơ: NỖI NHỚ LÚC HOÀNG HÔN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NỖI NHỚ LÚC HOÀNG HÔN (Tác giả: Mạc Phương)

NỖI NHỚ LÚC HOÀNG HÔN
Thơ: Mạc Phương

Sợi hoàng hôn níu thời gian chậm lại
Để nắng hoa rải vội giữa thinh không
Chốn rừng xa vươn ngực đón ánh hồng
Từ từ lặn xuống dưới lòng biển cả.

Ngắm dòng người ngược xuôi về trăm ngả
Thả hồn phiêu vội vã đến nơi xa
Vượt đại dương qua muôn dặm sơn hà
Ghé thăm anh hít hà luồng hơi ấm.

Nào mái tóc điểm hoa râm lấm tấm
Nào làn môi đang cấm gió vuốt ve
Nào ánh mắt dịu mát lúc trưa hè
Nào bờ vai chở che ngày giông tố.

Bỗng từ đâu tiếng sấm trời vang nổ
Kéo em về bên cửa sổ con con
Và trước mặt hiện rõ mấy lối mòn
Vài cọng lá lon ton đùa trong gió.

Dòng suy tư thôi cũng đành bỏ ngỏ
Khép mi buồn hiểu rõ chuyện tình xa
Chỉ là phiêu theo giấc mộng la cà
Trong tâm tưởng…anh à, em rất nhớ…!

MP 5/ 7/2019
Ảnh tác giả

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Ánh
Hoa Ánh
4 years ago

Xinh lắm em phương

Khai Le
Khai Le
4 years ago

Bài thơ hay ảnh minh họa xinh đẹp chúc mừng em

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

N Singh
N Singh
4 years ago

I love you

Que Nguyen
Que Nguyen
4 years ago

Hay quá bl

nam nguyễn
nam nguyễn
4 years ago

Chị iu đẹp lắm

Khoi Phan
Khoi Phan
4 years ago

Em đẹp.

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chị ợ

Huu Nghi
Huu Nghi
4 years ago

Tuyệt lắm.

Nguyễn Hằng
Nguyễn Hằng
4 years ago

Bài thơ hay quá. Ảnh minh họa rất tuyệt vời

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
4 years ago

Bài thơ thật hay , ảnh thật xinh đẹp nha em yêu!

Nguyễn Tấn Khoa
Nguyễn Tấn Khoa
4 years ago

Thơ hay lắm em

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Chúc mừng em bài thơ thật nhẹ nhàng mà sâu lắng ảnh rất đẹp chúc em buổi tối vui vẻ và ngon giấc nhé

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tóa cơ..

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Tuyệt vời em nhé! Chúc em vui vẻ hạnh phúc .

Lặng Thầm
Lặng Thầm
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Bài nào cũng tuyệt vời chị iu a.

Nguyễn Đức Cường
Nguyễn Đức Cường
4 years ago

Thơ hay lắm

Quỳnh Bùi
Quỳnh Bùi
4 years ago

Chúc mừng c với bài thơ hay ạ

Hưng Nguyen
Hưng Nguyen
4 years ago

Người đẹp đi hóng nắng đấy à

Đức Thành Bùi
Đức Thành Bùi
4 years ago

bức hình rất là đẹp chị ơi!

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Tuyệt vời em ơi thơ hay cảm xúc ảnh đẹp chúc mừng em

Thang Nguyen
Thang Nguyen
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt hình chụp dưới tán cây gạo đẹp quá chúc mừng em

Hiep Do
Hiep Do
4 years ago

Hello nàng thơ

N Singh
N Singh
4 years ago

Chào buổi tối thưa bà

N Singh
N Singh
4 years ago

Bạn sẽ bao giờ đến Bodhgaya Ấn Độ Bodhgaya?

Trần Đình Hữu
Trần Đình Hữu
4 years ago

Người đẹp cảnh cũng đẹp tuyệt

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyệt lắm em

Tâm Lương
Tâm Lương
4 years ago

Lời thơ mượt mà, lắng đọng, hay lắm.

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

HOÀNG HÔN PHỐ NÚI

Chiều hoàng hôn ghé thăm bên cửa sổ
Giọt nắng vàng hăm hở đợi hình ai
Giữa trời chiều hiu hắt lúc canh hai
Bên góc phố cành hoa mai đầu tháng

Hương bưởi nồng làm tâm hồn chếnh choáng
Khúc tình ru trong ánh rạng hoàng hôn
Thật mặn mà hơi ấm của nụ hôn
Mơ trong tỉnh ôi tâm hồn lộng gió

Em đã đi hay đang còn đứng đó
Gió mơn về như muốn tỏ cùng ai
Chiều mùa thu đệm ca khúc thiên thai
Em trầm mặc và trang đài đài các

Chiều hoàng hôn bên bóng hồng đứng gác
Bóng giai nhăn tiếng lục lạc triền non
Đôi môi mềm đỏ ngọt vết môi son
Em còn nhớ mộng tròn trong tiềm thức

Chiều hoàng hôn mặt trời luôn đỏ rực
Phút giao hoà thiên địa nước và mây
Dáng ai kìa hiện hữu mãi nơi đây
Cùng lưu luyến tháng ngày đi trong gió
( csmr tác từ bài thơ trên )

Vũ Lê
Vũ Lê
4 years ago

Hay chị ơi

Hong Hoa Trinh
Hong Hoa Trinh
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm MP ơi

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Bài thơ hay nhiều cảm xúc , ảnh đẹp lắm em ơi !

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Bài thơ thật nhẹ nhàng mà sâu lắng ảnh rất đẹp nhạc rất hay chúc em vui khỏe bình an và hạnh phúc

Thơ Ngốc
Thơ Ngốc
4 years ago

Hay thi hữu !

Scroll to Top