Bài Thơ: NỖI NHỚ KHÔNG TÊN (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: NỖI NHỚ KHÔNG TÊN (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

NỖI NHỚ KHÔNG TÊN
Thơ: Giọt Mưa Thu

Thu cuối mùa gợi nỗi nhớ không quên.
Từng con sóng tràn qua miền nhung nhớ.
Cơn gió lạnh làm vai gầy nức nở.
Có khi nào anh thầm gọi em không.

Có phải rằng trời đã sắp sang đông.
Nên thấy nhớ vòng tay người tri kỷ.
Từng khoảnh khắc hằng đêm thầm suy nghĩ.
Chuyện đôi mình có nhiều nỗi niềm riêng.

Gió chuyển mùa mang nỗi nhớ không tên.
Còn vương vấn hương thơm nồng dấu ái .
Nụ hôn ấy đã làm em run rẩy.
Để giờ đây sao vẫn thấy bồi hồi.

Tự nhủ rằng chỉ yêu mãi anh thôi.
Dù xa cách không phai màu nhung nhớ.
Bởi hai đứa đã mang nhiều duyên nợ.
Câu ước thề…
Đã khắc ở trong tim…..!!!!!

Giọt Mưa Thu
HN 30/9/2018

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tiến Sỹ Lý
Tiến Sỹ Lý
5 years ago

Thơ nhung nhớ da diết lắm chị ơi.

Lợi Nguyễn
Lợi Nguyễn
5 years ago

Thật tuyệt vời với bài thơ hay
CN vui em ha

Sơn Hùng
Sơn Hùng
5 years ago

NỖI NHỚ KHÔNG TÊN
Những buổi chiều có nỗi nhớ không tên
Cứ đè nặng làm trái tim loạn nhịp
Hướng về biển lòng cồn cào tha thiết
Nhìn cuối nguồn quặn thắt nhớ thương em!

Tự hỏi lòng sao lại cứ vấn vương
Dồn nỗi nhớ về một người đến lạ
Tay bấm số điện thoại em vội vã
Chợt thở dài…nghĩ ai đó ở bên

Anh đâu còn cái tuổi thuở thanh xuân
Sao nhớ trộm thương thầm em đến thế.
Dẫu trái tim cùng nhịp em hơi trễ
Nhưng vẫn gọi thầm nỗi nhớ không tên!
Hùng Thanh

Phạm Sỹ
Phạm Sỹ
5 years ago

Rất hay rất đẹp mưa th chúc em ngày mới tràn niềm vui nhé

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm chị ơi

Thủy Trịnh
Thủy Trịnh
5 years ago

Hay lắm bạn ơi . tâm trạng của nhiều người đấy

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Hỏi vì sao trời phât mãi năng in..
Để đôi mình cứ từng đêm mong nhớ
Chắc phải hết mùa đông lá đổ
Xang xuân rồi mới đep lứa đôi
Nhưng em ơi cuôc sống rất đầy vơi
Gia đình đep thì muôn phần đêu đep
Vây. Em nhé mình cứ luôn mơ ước
Cho cuôc tình mãi mãi sống đep hơn
Sống trong mơ cũng tốt rất nhiều
Cứ mãi trẻ như ngày ta mới lớn
Để ta đươc hưởng phúc Hoa Đà
Để con đê cháu muôn đời yêu thương.
29/9/2018
Hoai đức H.N. (nghì)

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
5 years ago

Em

Đinh Thìn
Đinh Thìn
5 years ago

Bài thơ rất hay chúc mừng Giọt Mưa Thu chúc Em luôn trẻ đẹp và vui vẻ

Khương Hùng
Khương Hùng
5 years ago

Hay ạ, chủ nhật đong đầy yêu thương chị nhé

Tung Bui
Tung Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời
Chúc ngủ ngon e nhé .

Mây Lang Thang
Mây Lang Thang
5 years ago

Hay tuyệt vời Giọt Mưa Thu. Tự nhiên lại nhớ bài thơ “Nỗi buồn không tên”.Chia sẻ cùng bạn.

Nỗi buồn không tên.

Có những nỗi buồn ta chẳng thể gọi tên.
Nghe như mưa rơi trong lòng hoang vắng
Có những nỗi buồn trong đêm dài vắng lặng.
Thổn thức đau hoài hoang hoải nơi xa.

Ai đã trong đời có những phút đi qua.
Bão giông sóng lòng vì điều không thể.
Sao vẫn buồn rầu dẫu đời là thế.
Ta vẫn cầm lòng mang tiếng tệ người ơi.

Con tim đôi lần giữa khoảng lăng chơi vơi.
Ta biết gọi nhau trong đời chung thủy.
Phút giây yếu lòng mất dần ý chí.
Để đau đơn rồi đâu chỉ mình ta.

Có những nỗi buồn là điểm tựa để chúng ta.
Dìu nhau đi trong sóng lòng muôn thuở.
Quên nhau đi để mãi rồi ghi nhớ .
Một tấm lòng che chở cả trời cao.

Có những nỗi buồn dẫu biết nó vì đâu.
Chẳng thể sẻ chia nỗi sầu nhân thế.
Với mọi người làm sao cho ta kể.
Ghi nhớ trong lòng bởi thế gọi không tên.

Sưu tầm

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Tuyệt lắm chj iu

Tuân Han
Tuân Han
5 years ago

đọc vao giờ nay mới ac chu lai.dung la muathu…

Taivinh Nguyen
Taivinh Nguyen
5 years ago

Bài thơ thật hay
Mến chúc

Scroll to Top