Bài Thơ: NỖI NHỚ GIỮA MÙA THU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NỖI NHỚ GIỮA MÙA THU (Tác giả: Mạc Phương)

NỖI NHỚ GIỮA MÙA THU
Thơ: Mạc Phương

Ồ…
Giọt sương mai ngủ quên trên mắt lá
Khiến mặt trời quên cả lối quay về
Cứ tủm tỉm cùng hoa lá sơn khê
Dạo khắp chốn say mê vùng ảo ảnh.

Yêu đắm đuối gió heo may lành lạnh
Rất nồng nàn theo cách của mùa thu
Vuốt tóc mai nhè nhè tấm khăn mù
Phả hơi nước đánh đu làn môi thắm.

Mấy chiếc lá ngập ngừng bên thềm vắng
Khe khẽ rơi trong cõi lặng lung linh
Sắc vàng tươi nghiêng tia nắng trao mình
Khiến đất trời lại tinh khôi mới mẻ.

Vài khóm mây bồng bềnh trôi lặng lẽ
Vọng trong tâm khe khẽ tiếng anh cười
Dậy đi nào cô gái của tôi ơi
Hương cuộc sống đang gọi mời em đấy.

Da diết lắm mà tựa hồ chả thấy
Ngỡ đâu đây đang trỗi dậy nhớ thương
Yêu cả màu khát vọng đã lên hương
Yêu vô cùng cái hồn thu không tuổi.

Em tìm anh qua bao ngày rong ruổi
Vượt đường xa đến tận cuối chân trời
Mãi ngẩn ngơ trong tâm trạng chơi vơi
Luôn thầm gọi…anh ơi, em rất nhớ…

MP 8/8/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thầm Lặng
Thầm Lặng
4 years ago

Thơ bạn rất hay

Tiến Nhàn
Tiến Nhàn
4 years ago

Hay quá bạn ơi

Lan Trần
Lan Trần
4 years ago

Hay quá chị iu

Phuong Hoang
Phuong Hoang
4 years ago

Rất hay

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Tuyệt vời em nhé! Chúc em vui vẻ hạnh phúc.

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
4 years ago

Hay lắm ạ

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Hay lắm bạn ơi

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Hay quá chị à

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em gái MP

Xuân Liêm
Xuân Liêm
4 years ago

thơ hay lắm chúc mừng em Mạc Phương

Vũ Định
Vũ Định
4 years ago

Thơ hay xin tặng tác giả

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Thật tuyệt vời cho bài thơ. Chúc bạn có buổi chiều thật vui vẻ an lành

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
4 years ago

Một tình thơ tuyệt vời cho ngày Lập Thu .. chúc mừng Em cùng chiều muộn vui nhé Mạc Phương .

Lê Đức Mạnh
Lê Đức Mạnh
4 years ago

Tuyệt vời thơ hay tình cảm ngọt ngào cảm xúc đong đầy

Vọng Tiêu
Vọng Tiêu
4 years ago

Rất hay em ơi

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyêt lắm em

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Tâm Lương
Tâm Lương
4 years ago

Hay lắm.

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Vũ Điệp
Vũ Điệp
4 years ago

Hay tuyệt vời bạn iu

Tịnh Tâm Bui
Tịnh Tâm Bui
4 years ago

Hay quá ạ

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị iu ơi
Mùa Thu chúc chị ngày cuối tuần nhiều niềm vui và hp nhé

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Rất hay

Nguyễn Tấn Khoa
Nguyễn Tấn Khoa
4 years ago

Thơ hay lắm em

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Nguyễn Hằng
Nguyễn Hằng
4 years ago

Bài thơ hay quá tg ơi

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Thơ hay , ảnh xinh đẹp

Nguyen Long
Nguyen Long
4 years ago

Bài thơ hay lắm em !
Chúc mừng tác giả.

Lão Ngoan Đồng
Lão Ngoan Đồng
4 years ago

Thơ quá hay ảnh rất đẹp .Chúc MP cuối tuần vui vẻ hạnh phúc

Lê Văn Tại
Lê Văn Tại
4 years ago

Hay quá và đẹp nữa

Scroll to Top