Bài Thơ: NỖI NHỚ CUỐI THU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NỖI NHỚ CUỐI THU (Tác giả: Mạc Phương)

NỖI NHỚ CUỐI THU
Thơ: Mạc Phương

Cuối thu rồi trời se lạnh đó anh.
Khi đi làm nhớ mặc thêm áo ấm.
Nắng ngả vàng hãy trôi đi chầm chậm.
Giữ lại cho anh ấm áp mùa thu.

Cuối thu rồi lòng trĩu nặng tâm tư.
Nghe trong gió nồng nàn hương cỏ dại.
Cánh bằng lăng cuối mùa bay vung vãi.
Con đường tình mình lỡ bước qua nhau.

Mùa thu ấy vẫn phảng phất nỗi đau.
Giờ chia xa ngập ngừng câu từ tạ.
Hai chúng mình quay lưng về hai ngả.
Ngã ba đời tay chẳng nắm bàn tay.

Hà Nội cuối thu trong xác me bay.
Em lang thang tìm hương yêu trên lá.
Nỗi nhớ nhung hình như rơi lả tả.
Lệ vương sầu chếnh choáng cả hoàng hôn.

Hà Nội cuối thu đẹp đến mê hồn.
Mây lững thững dạo chơi quanh thành phố.
Chú bướm vàng trên khóm hoa nở rộ.
Góc phố buồn em đang rất nhớ anh.

BLT 12/9/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lan Trần
Lan Trần
7 years ago

Hai bài thơ hay quá

Chất Nguyễn
Chất Nguyễn
7 years ago

Cuối thu rồi em nhắn gửi tới anh
Những yêu thương gom dành anh đã thấy
Cảm ơn em tình yêu từ thủa ấy
Anh hứa lòng đắp đầy cả cho em

Góp vui với Bằng Lăng Tím nhé

Sóng Tình
Sóng Tình
7 years ago

Cuối thu rồi xe sắt gió heo may
Heo May về lá vàng rơi đầy ngõ
Thu tình xưa em không dám ngo
Tình yêu đầu sầu nhớ vấn vương ̉
̃

Vũ Trương Văn
Vũ Trương Văn
7 years ago

Cam on bai Tho rat hay va cam dong wa !!!!

Dang Binh Ly
Dang Binh Ly
7 years ago

Thơ hay bé đẹp đến nơi này.
Nổi hứng cao trào đáp nữ ngay.
Gió lạnh em lo anh chẳng ấm.
Trăn em gửi quấn rực người ngay.

Đạt Tăng Thành
Đạt Tăng Thành
7 years ago

Sinh lam

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Trời vào thu năng vàng trải mái phổ
Cành liễu rủ bóng ưu tư mật hồ
Ngô nhỏ sao trầm mặc quá
Tiếng rao ngọt ngào ai cốm vòng
Em đi qua hương thơm lan toả
Hương bưởi nông nàn theo gót nhỏ
Lòng xốn sang Anh nhớ mùa thu.

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Bài thơ hay lắm !

Hung Pham
Hung Pham
7 years ago

Chao blt. Tho hay lam lam lam do.?

Hoa Cỏ Mùa Thu
Hoa Cỏ Mùa Thu
7 years ago

… Tình đầu xa cách từ lâu
Áo em đây vẫn một màu trắng trong
Buồn cho số phận long đong
Mỉm cười giấu kín trong lòng bão giông …

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
7 years ago

Chỉ biết nói là TUYỆT VỜI
Gởi tặng tác giả

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm bạn.

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Hic…nhớ lắm sao

Lan Hương Lê
Lan Hương Lê
7 years ago

Hay quá.

An Bùi
An Bùi
7 years ago

Hay lam ban oi

Bung Tran
Bung Tran
7 years ago

Thơ hay lắm nguời đẹp..

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
7 years ago

Thơ hay lắm chúc mừng em

Tâm Hiền An
Tâm Hiền An
7 years ago

Hay chị oi!Chúc chị buổi tối vui vẻ

Nguyễn Cương
Nguyễn Cương
7 years ago

Nguoi đẹp van tho hay a ko ta duoc e kiệt tác lam

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Hay lăm bạn iu Bằng Lăng Tím ! buổi tối thật vui bạn nhé !?

Nụ Thị Nguyễn
Nụ Thị Nguyễn
7 years ago

Thơ rất hay..và cô gái cũng rất đẹp….Chúc bạn buổi tối vui vẻ âm ap hp..

Thắng Nguyễn Văn
Thắng Nguyễn Văn
7 years ago

Thu buồn. Một nỗi buồn mênh mông em ơi

Thanh Tran
Thanh Tran
7 years ago

Đẹp tuyệt

Phạm Hồng Quang
Phạm Hồng Quang
7 years ago

Bởi anh nghèo không áo ấm em ơi
Quần cũn cỡn áo rách vai em ạ
Trời âm u nắng về ít quá
Rét run mình với cái lạnh cắt da

Mưu cầu sống hỏi ai mà ngồi đợi
Có thương anh san chút ngọt làn môi
Gửi qua gió cùng lời an ủi
Chỉ thế thôi anh cũng đã ấm rồi….

Lòng anh mong chỉ có thết thôi
Còn hơn cả ngàn lời em nhắn nhủ…

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Bài thơ hay em gái

Nguyenngoctuan Nguyen
Nguyenngoctuan Nguyen
7 years ago

Thơ rất hay, ảnh rất đẹp
Chúc bạn buổi tối vv, hp.

Hai Nguyen
Hai Nguyen
7 years ago

Nếu là từ tâm hồn bạn chiết xuất ra, tôi tin là bạn sẽ nổi tiếng vào một ngày không xa.?

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Nguyễn Văn Thiết
Nguyễn Văn Thiết
7 years ago

Người em chu tất ,sao lại chia tay? Tiếc quá.

Hùng Trần
Hùng Trần
7 years ago

Chào em
Lâu lam rồi ảnh mới lai đươc độc đông thơ
Xin cam ơn băng lang tím

Trần Bích Khang
Trần Bích Khang
7 years ago

Hay lắm em ơi.

trần văn Minh
trần văn Minh
7 years ago

Chúc bạn yêu ngày mới xinh tươi và thật nhiều yêu thương nhé

Ngọc Mai
Ngọc Mai
7 years ago

Hay quá, rất tình cam mà da riết chị iu.

Hanh Hong
Hanh Hong
7 years ago

Bằng lăng tím ơi thơ của bạn nhập tâm trạng của những người đang yêu mà trắc trỡ nhưng nỗi buồn giấu kín của người trong cuộc mới hiểu đọc thơ bạn mình thích lắm 0 lâm li ướt át cám ơn bạn nhiều nhé

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
7 years ago

Rất hay
Se se chút lạnh vờn quanh bước
Đủ để vu vơ nhớ một người

Nguyen Tuân
Nguyen Tuân
7 years ago

Bằng lăng e ơi lời bình cửa e hay the

Quang Lâm
Quang Lâm
7 years ago

Thu ha noi co đon buon lam viet hay qua blt

Scroll to Top