Bài Thơ: NỖI NHỚ CHIỀU MƯA (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: NỖI NHỚ CHIỀU MƯA (Tác giả: Hoàng Lan)

NỖI NHỚ CHIỀU MƯA
Thơ: Hoàng Lan

Em nhớ anh em gửi vào trong gió
Mưa mất rồi nên vò vỏ buồn thương
Em ước gì là tia nắng vấn vương
Theo chân anh khắp nẻo đường không nghỉ

Chiều hạ buồn tiếng ve sầu rên rỉ
Mưa rơi hoài chẳng thủ thỉ gió đưa
Nỗi buồn ơi ghé lại đến bao giờ?
Em chẳng đợi chẳng chờ sao cứ đến

Có phải chăng mây hững hờ, lơ đễnh
Đã vô tình mang đến giọt buồn mưa
Làm nghẹn lời em gửi theo gió đưa
Những yêu thương ngày ấy chưa kịp ngỏ

Chờ gặp nhau sẽ còn xa lắm đó
Biết sao giờ đành nhờ gió gửi trao
Ngồi buồn thiu chỉ tại cơn mưa rào
Nhớ anh lắm, đến bao giờ mới gặp?

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dang Ngan
Dang Ngan
6 years ago

Rất hay

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

bài thơ hay quá e ơi..

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
6 years ago

Tuyệt vời!

Phượng Đỗ
Phượng Đỗ
6 years ago

Hay lắm bạn

Lê Thanh Hiếu
Lê Thanh Hiếu
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp!

Mười Phạm
Mười Phạm
6 years ago

Hay đó em

Hieu Tran
Hieu Tran
6 years ago

Tuyệt!

Doan Do
Doan Do
6 years ago

Thơ hay lắm Lan Hoàng

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
6 years ago

Đêm cuối tuần vui vẻ nhé bạn đẹp Hoàng Lan

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
6 years ago

Thơ hay tình cảm nhiều cảm xúc

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Liên khúc bát ngôn trách gió mưa
Chẳng chuyển tới người xa từng nỗi nhớ
Trách tình buồn sao mà day dứt thế
Để hẹn hò sao cứ mãi vu vơ
(Cảm tác) thơ hay
Chúc mừng

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
6 years ago

Viết rất hay …dùng từ tuyệt quá cô bé .

Sơn Ca
Sơn Ca
6 years ago

Thơ hay quá em ơi!
Tại cơn mưa đã làm phai màu nắng
Để Hạ chiều phố vắng tiếng ve kêu
Cõi hồn ai vương bụi phủ rong rêu
Lòng tiếc nuối giá mưa đừng rơi nhỉ…..

Thu Vuong
Thu Vuong
6 years ago

Hay quá ạ

Hoàng Lan
Hoàng Lan
6 years ago

HL cảm ơn cả nhà đã chia sẻ, động viên. Chúc cả nhà

Son Tran
Son Tran
6 years ago

Cũng chỉ bởi ở hai miền xa tắp
Nên chúng mình chưa có dịp gặp nhau
Nhưng em ơi rồi không trước thì sau
Chuyến tàu yêu sẽ đưa anh cập bến

Em yêu ơi rồi ngày mai sẽ đến
Anh sẽ vào theo tiếng gọi tình yêu
Xua tan đi nỗi trăn trở bao điều
Và đền em một ngàn lần nỗi nhớ

Dâng trọn em những gì mà anh nợ
Nỗi đợi chờ suốt những tháng năm qua
Để tình mình đẹp mãi mãi như hoa
Hai chúng ta hòa vào nhau hạnh phúc

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Rất hay …

Scroll to Top