Bài Thơ: NỖI NHỚ 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NỖI NHỚ 2 (Tác giả: Hồng Giang)

NỖI NHỚ 2
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Sao em nỡ đem uốn cong nỗi nhớ
Để vần thơ dang dở chẳng tròn vành
Con sóng triều xô cát trắng lạnh tanh
Trái tim anh vẫn chòng chành loạn nhịp

Dấu chân in bờ cát dài đâu kịp
Hoàng hôn buồn xa tít cánh nhạn bay
Một mình anh bờ biển vắng chiều nay
Lòng bỗng thấy say say vì nhung nhớ

Con Còng Gió xây lâu đài trắc trở
Cứ nửa chừng lại tan vỡ sóng xô
Mây lang thang chân trời tím nhấp nhô
Cánh buồm nâu điểm tô chiều hạ trắng

Nỗi cô đơn làm bờ môi mặn đắng
Em đâu rồi chiều vắng lặng hoàng hôn
Nỗi nhớ nào là nỗi nhớ dại khôn
Mà biển giận chập chờn con sóng bạc

Chiều cuối hạ bờ cát dài xao xác
Anh đi tìm ….
Nỗi nhớ ….
Lạc về đâu !
04/07/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bính Thị Ngô
Bính Thị Ngô
3 years ago

Lan Chi
Lan Chi
3 years ago

Bài thơ hay lắm anh ! Ảnh mang lại cảm giác cô đơn đến lạ !

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Anh đi tìm nỗi nhớ lạc về đây.. ??????
Say lắm đó chàng thơ tình Hồng Giang

Nguyễn Nguyễn TâmTâm
Nguyễn Nguyễn TâmTâm
3 years ago

Buồn quá.

Phạm Vân
Phạm Vân
3 years ago

cảnh đẹp quá anh lời thơ lại hay nữa .

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài tho rât hay HG!

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Ngồi nhìn biển mênh mang thế kia
Là biết thơ anh lại bị cong vênh nỗi nhớ rồi Hồng Giang ạ

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Hình thi ngồi nhìn ra biển xa xăm . Thơ thì nổi nhơ ngập tràn . Đúng la thi sĩ lam ngươi đọc thơ tâm hồn chao đảo mà . Đệ nhất thơ tình la đây .

Nguyễn Nhàn
Nguyễn Nhàn
3 years ago

.

Hoa Đỗ Quyên
Hoa Đỗ Quyên
3 years ago

Tuyệt vời ????tg ui

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Một mình anh bờ biển vắng chiều nay
Lòng bỗng thấy say say vì nhung nhớ

Nỗi nhớ ơi sao mà da diết thế
Gửi về đây bên em nhé hỡi chàng
Nhớ người yêu theo chiều dài năm tháng , trái tim ai thấp thoáng bóng hình ai , để cho ai năm canh dài khắc khoải , nhớ thương nhiều mê mải một vòng tay
Bài thơ hay lắm Hồng Giang ơi
Tha thiết yêu thương , mong nhớ đợi chờ
Gần gũi chân thành mà sao yêu đến lạ
Chạm đến nơi trái tim
Xin chúc mừng Hồng Giang
Cảm ơn chàng nhiều lắm
Năm canh ngon giấc nhé chàng

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Nỗi nhớ lạc trôi rồi

Lan Anh Trần
Lan Anh Trần
3 years ago

Da diết quá

Lilly Duong
Lilly Duong
3 years ago

Tội quá ??

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng tg

Scroll to Top