Bài Thơ: …..NỖI LÒNG TRĂNG TỎ …. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: .....NỖI LÒNG TRĂNG TỎ .... (Tác giả: Phú Sĩ)

…..NỖI LÒNG TRĂNG TỎ ….
Thơ: Phú Sĩ

Ta chẳng biết trăng ngà bao nhiêu tuổi
Chỉ biết rằng từ thuở ấy mưa ngâu
Trăng điệu đà đã có tự rất lâu
Là nhân chứng tình sầu thương bịn rịn

Trăng tỏa rạng cõi nhân sinh nồng ấm
Ánh nhẹ nhàng kết lại những tình thâm
Tuyệt lắm thay dưới bóng ánh trăng rằm
Tiếng cười trẻ thì thầm mơ trăng mộng

Ta chẳng biết Cuội Hằng long đong mãi
Có tình yêu trong ngây ngất mê say
Mà sao trăng cứ nông nỗi đêm ngày
Người rao bán nối dài bao hờn tủi

Trăng buồn lắm người buôn trăng có thấu
Chỉ muốn làm nguôi gió bão nhân gian
Cớ sao đành người rao bán phủ phàng
Hờn rồi trách vầng trăng kia bội bạc ….

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Ngọc
Trần Ngọc
7 years ago

Thơ hay , hình đẹp lắm

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Ảnh đẹp quá
Chúc bạn bcvvhp nhé!

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Hay lắm em…..

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Tình yêu đẹp với trẳng rằm.

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Trăng của tuổi thơ

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Trăng của giấc mộng đẹp

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Tặng hoa em nhé

Binh Ledinh
Binh Ledinh
7 years ago

Tình trăng!

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Thơ hay hình đẹp em

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Bài thơ hay lắm chị iu ơi, em chúc chị buổi chiều an vui chị nhé

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Quá hay luôn nè ! Tuyệt bạn ơi…tối vui nhé

Nguyễn Văn Tính
Nguyễn Văn Tính
7 years ago

Thơ hay lắm

Anh Tran
Anh Tran
7 years ago

Ai mua trăng ta bán trăg cho.
Chăg bán tinh yêu…
Dồ Cổ.
Hehd

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Dinh Pham
Dinh Pham
7 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Thơ hay….chúc em buổi tối an lành ngủ ngon em nhé

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

TRĂNG…

Trăng xõa tóc gội đầu đêm nguyệt tận
Gió đau mình than thở dưới trời ngâu
Mây lang thang che phủ đỉnh tình sầu
Mưa cúi mặt để rơi dòng lệ tủi

Trăng vẫn sáng giữa đêm dài đen đũi
Ánh trong ngần soi dẫn lối bên nhau
Lời yêu thương ươm gió mát ngọt ngào
Đôi mắt biếc long lanh đầy yêu mến

Trăng thỏ thẻ gọi tình yêu mang đến
Trăng vẫn vàng trên nước mắt chia tay
Trăng trải dài trên cuộc sống đắng cay
Đừng kết tội vầng trăng kia bội bạc.

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

hay lắm chị iu

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

CẢM ƠN EM PHÚ SĨ ĐÃ CHIA SẺ

Đào Hương
Đào Hương
7 years ago

Phú Sĩ

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
7 years ago

Thanks bạn Phú Sĩ chúc đêm an lành hạnh phúc nhé…

Jimmy Tran
Jimmy Tran
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Nguyen Quy
Nguyen Quy
7 years ago

Thơ hay- hình đẹp

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Bài thơ hay lắm em !

Trúc Lâm
Trúc Lâm
7 years ago

Rất hay bạn!

Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
7 years ago

Hay lắm chúc cuối tuần hạnh phúc và ấm áp tình thân

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

thơ hay hình đẹp lắm bạn hiền chúc buổi tối vui vẻ hp nhé

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
7 years ago

Trăng trong sáng muôn đời không bóng tối
Chỉ là mây che khuất ảnh trăng thôi
Giữa dòng đời chị Hằng và chú cuội
Vẫn gọi nhau tha thiết mãi muôn đời …!

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Rất là hay

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Tình yêu và trăng của em thật đep …lãng mạn

Scroll to Top