Bài Thơ: …..NỖI LÒNG TRĂNG …. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: .....NỖI LÒNG TRĂNG .... (Tác giả: Phú Sĩ)

…..NỖI LÒNG TRĂNG ….
Thơ: Phú Sĩ

Ta chẳng biết trăng ngà bao tuổi
Chỉ biết rằng từ cuối mùa ngâu
Trăng đà có tự rất lâu
Từng là nhân chứng cho bao cuộc tình

Trăng cho cõi nhân sinh nồng ấm
Tỏa ánh vàng kết lại tình thâm
Tuyệt thay giấc mộng đêm rằm
Tiếng cười bao trẻ thì thầm mơ trăng

Ta chẳng biết Cuội Hằng nơi ấy
Có tình yêu ngây ngất mê say
Mà sao trăng cứ đêm ngày
Bị người rao bán vì ai thương sầu

Trăng hờn tủi người ơi có thấu
Chẳng gieo sầu gió bão nhân gian
Cớ sao người cứ phủ phàng
Hờn hờn trách trách vầng trăng bạc lòng

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

STLB mượt và hay lắm Phú Sĩ

Đinh Khắc Khảng
Đinh Khắc Khảng
6 years ago

Trăng lẻ bóng mà trăng không hờn trách
Vẫn âm thầm ban ánh sáng đêm đêm
Tình của trăng chia về muôn ngả
Rất bao dung và rất ngọt mềm…

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Thơ hay lắm ! Xin hình mh nhé ! Chúc bình an & nhiều thi hứng !

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc em an vui nhé !

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Quá tuyệt vời

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ thật tuyệt

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Hay ne em

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Rất hay. Chúc em ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé.

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Bài Thơ hay quá Phú Sĩ

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Tuyệt lắm em PHÚ SỸ

Lan Hoàng
Lan Hoàng
6 years ago

Phú Sĩ
Bài thơ rất tuyệt vời

Chu Hoa
Chu Hoa
6 years ago

Thơhay ảnh đẹp.

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

Bài thơ thật là rất tuyệt vời

Nguyễn Viet Anh
Nguyễn Viet Anh
6 years ago

Thơ hay lắm bạn chúc buổi chiều vv

Nguyễn Hồng Nha
Nguyễn Hồng Nha
6 years ago

Song thất rất hay

Rose Nguyệt Phương
Rose Nguyệt Phương
6 years ago

hay qua
một nhân trứng không già
cảm ơn tác giả của bài thơ

Quỳnh Hoa
Quỳnh Hoa
6 years ago

Em chúc chị buổi chiều an vui.Tác phẩm rất tuyệt vời.

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay em gái iu

Huynh Thu Van
Huynh Thu Van
6 years ago

Rất tuyệt vời

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
6 years ago

Bài thơ rất hay tác giả ơi.. Chúc tác giả buổi chiều an nhiên ạ

Kim Ánh
Kim Ánh
6 years ago

Tuyệt vời

Ngoc Hong
Ngoc Hong
6 years ago

Mơ trăng trải lòng hay quá

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
6 years ago

Hay tuyệt nàng iu

Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Tuyệt

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
6 years ago

Thơ hay
Chúc PS ngày mới vv, hp…

Mai Phan
Mai Phan
6 years ago

Tỏa ánh vàng kết lại tình thâm

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào lắm em ơi,,,!

Tuổi đôi mươi mười sáu Trăng tròn
Cùng đi về trên con đường làng
Trăng sáng đưa đường ta đi
Tỏ tình hẹn ước dưới ánh trăng vàng

Trăng chiếu sáng duyên tình say đắm
Mãi yêu nhau dưới ánh trăng thề
Trong tròn mộng đẹp se duyên
Thẹn thùng e ngại thì thầm mơ Trăng

Trăng tròn Trăng khuyết trăng lại tròn
Duyên tình chớm nở ngất ngây say
Chung tình kết nối tỏ duyên
Trăng ai chứng dám tình ta với nàng

Trăng! Cứ Sao lại phải đêm ngày
“Hờn hờn trách trách vầng trăng vô tình
Vầng trăng mi sẻ làm đôi
Nữa in dưới nước nửa treo lưng trời,,,!

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Ngày mới vui khỏe đong đầy yêu thương

Hoa Tím
Hoa Tím
6 years ago

Thơ rất hay bạn ơi !

Vương Vũ
Vương Vũ
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp lắm

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn mình ơi

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
6 years ago

Thơ hay, hình ảnh đẹp lắm bạn ơi

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Thơ hay lắm em

Scroll to Top