Bài Thơ: NỖI LÒNG (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NỖI LÒNG (Tác giả: Mami Vam)

NỖI LÒNG
Thơ: Mami Vam

Cứ mỗi lần về mẹ lại hỏi con
“Thằng H… còn yêu quý con như trước?”
Mẹ nào biết anh vô tình đi ngược
Con đã âm thầm độc bước quạnh hiu !

Một mình con với nắng sớm mưa chiều
Anh lỗi hẹn không yêu con nhiều nữa
Người vội quên những lời người đã hứa
Con cô đơn… giữa lúc khó khăn này !

Bệnh mẹ nhiều con đâu dám cho hay
Nén đắng cay tủi hờn đầy nước mắt
Nuốt lệ ngược với buồn đau siết chặt
"Hạnh phúc mẹ ơi" ! Mà se thắt cõi lòng!

Những trưa hè con chịu cái lạnh đông
Tiếng gái có chồng phòng không đơn lẻ
Con muốn một lần quỳ bên gối mẹ
Kể Người nghe để vơi nhẹ lòng mình.

Sợ mẹ buồn con cố gắng lặng thinh
Bao khổ đau một mình con gánh chịu
Muốn một lần được nói cho mẹ hiểu
Muốn…mà thôi ! Con cam chịu đủ rồi!

16/06/2015
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top