Bài Thơ: NỖI LÒNG CỦA SÓNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NỖI LÒNG CỦA SÓNG (Tác giả: Phú Sĩ)

NỖI LÒNG CỦA SÓNG
Thơ: Phú Sĩ

Người có biết nỗi lòng đau con sóng
Cứ vỗ bờ chẳng biết mộng ngày đêm
Cuốn trôi đi những giây phút êm đềm
Rồi khao khát nỗi niềm bao hy vọng

Người có hiểu sóng cũng nhiều mơ mộng
Được lặng thầm ru mãi khúc tình mong
Để ru ai trong những giấc đêm nồng
Vỗ về lại những vết lòng đau nhói

Người đâu biết sóng cũng buồn lắm nỗi
Biển dạt dào đưa tiễn lối thuyền xa
Chỉ còn đây con sóng vỗ thiết tha
Mòn mỏi đợi trắng trời đêm buốt giá

Người chẳng nghĩ cho tấm lòng sóng cả
Rất dịu dàng nhưng đâu phải không đau
Thời gian kia đâu phải cứ chờ nhau
Phút lỡ hẹn … trăm năm sầu héo úa

Người đừng đến cho thắm nồng hương lửa
Rồi vội xa …. Để lại sóng đêm trường
Dẫu biết rằng đời sóng dẫu đau thương
Vẫn chẳng thể xa rời hương tình biển ….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

một sự đồng cảm khat vọng tình yêu ….
… biển dat dào đưa tiễn lối thuyền xa
chỉ còn đây con sóng vỗ thiêt tha

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

hay lam

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Hay tuyệt lắm

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

mênh mang thơ bạn tâm tình
trời xanh mây trắng biển tình mênh mông

Minh Trí
Minh Trí
7 years ago

Thuyền và biển mặn mà em biết không
Như anh và em đong đầy yêu nhớ
Khúc nhạc lòng trong hân hoan rạng rỡ
Mơ tương phùng mãi chuyên chở tình ta

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Bai tho rat hay .cam on thi sy rat nhieu .chuc ban mot ngay tot lanh .

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Mênh mang con sóng bạc đầu
Rì rào cứ vỗ chờ nhau tháng ngày
Bởi yêu bờ mới thế này
Năm qua tháng lại vẫn say men tình.
( bài thơ hay tuyệt vời em).

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Tuyệt lăm em!

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Một buổi mai đầy biển lặng sóng êm
Ta chắp cánh cho tình yêu lên mãi
Sóng dạt dào vỗ cánh nhẹ giấc mơ…
Ta có được tình yêu là muôn thủa…..
Thơ em viết lúc nào cũng nhe nhàng tha thướt mà lãng mạn

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Tối vui chị phú sỹ nhé

Thúc Tú Vương
Thúc Tú Vương
7 years ago

Thơ em viết tuyệt vời

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
7 years ago

Ôi tuyệt vời tâm trạng quá

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ rất hay Phú Sĩ

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Rất tuyệt

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Tuyệt lắm

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
7 years ago

Thơ hay tuyệt vời Biển Sóng thật dạt dào lãng mạn LIKE SO MUCH !!!

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

lời thơ thật nồng nồng âm ấm tâm hồn rất tuyệt vời Phú Sĩ cảm ơn bạn

May May Trang
May May Trang
7 years ago

Hay lắm!

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
7 years ago

Tuyệt vời vùng châu thố

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

TÌNH SÓNG CÁT

Sóng vẫn thế ngàn đời không thay đổi
Mỗi đêm về trỗi khúc nhạc trùng dương
Xô vào bờ mang theo những yêu thương
Bờ ôm ấp suốt canh trường hạnh phúc

Trái tim biển lửa tình yêu cháy rực
Sóng cuộn trào thao thức nhớ bờ yêu
Mỗi lúc xa sóng thương nhớ thật nhiều
Rì rào vỗ gửi muôn điều ước vọng

Tình của sóng ru bờ thêm mơ mộng
Lúc giận hờn biển động nhớ nhiều hơn
Bờ cát yêu cũng đôi lúc giận hờn
Nhưng sóng xa lại nhớ hơn nhiều lắm

Bầu trời cao nước biển xanh thăm thẳm
Áng mây hồng in mặt nước mênh mông
Mái chèo khua thuyền lướt nhẹ bềnh bồng
Nơi bến đợi ai nhớ mong…ai đợi

Nỗi khao khát con sóng chiều chấp chới
Ru tình nồng mang tới những hương yêu
Cát mỏng manh như muốn ngỏ bao điều
Tình sóng cát mỗi sớm chiều quấn quýt

Bài thơ hay lắm chị ơi

An Nhiên
An Nhiên
7 years ago

Em chúc chị buổi tối vui vẻ ,hp ạ!

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
7 years ago

Thơ hay quá, chúc bạn vui vẻ nhé

LâmTâm Như
LâmTâm Như
7 years ago

Tuyệt vời

Scroll to Top