Bài Thơ: NỖI LÒNG … CÁNH NHẠN XA QUÊ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NỖI LÒNG … CÁNH NHẠN XA QUÊ (Tác giả: Phú Sĩ)

NỖI LÒNG … CÁNH NHẠN XA QUÊ
Thơ: Phú Sĩ

Như cánh cò chiều trên đồng lúa héo hon
Em lạc bến đời lấy chồng nơi xứ lạ
Nhịp sống quanh năm lướt đi như vội vã
Chợt một ngày buồn khắc khoải nỗi lòng son

Thương mẹ già quê mong ngóng đến mỏi mòn
Chiều vọng cổ buồn chờ con nơi phương ấy
Từ buổi ra đi chưa hẹn ngày trở lại
Xót đôi vai gầy gánh những nỗi lo toan

Tết đến xuân về con lại nhớ quê hương
Nhớ nét xuân xưa bên song đường hạnh phúc
Ngày tết tuy nghèo nhưng ấm nồng lời chúc
Vang tiếng em thơ mừng tuổi lúc giao thừa

Nhặt cánh mai vàng em than thở hồn đưa
Thương cánh hoa rơi lạc loài trong nắng sớm
Có phải xót xa phận má hồng chưa đượm
Trọn tiếng yêu đầu đã sớm vội phai phôi

Nhìn những chuyến bay cứ xa mãi phương trời
Nỗi lòng chơi vơi cuộc đời nơi viễn xứ
Nhớ lắm ai ơi những mùa xuân xóm nhỏ
Em như chim trời mỏi cánh lạc mùa xuân

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thong Mai
Thong Mai
6 years ago

Bài thơ quá noi niêm làm xúc động người đọc lắm PS oi!

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay lắm. Chúc mừng chị iu

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
6 years ago

CHỊ iu

Cưới Hỏi Tuyết Linh
Cưới Hỏi Tuyết Linh
6 years ago

Thơ hay và tâm trạng quá đlcj thơ anh mà da giết nhớ con nơi xứ người

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
6 years ago

Hay tuyệt bạn iu ơi

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
6 years ago

Rất xúc cảm hay quá bạn mình ơi

Ha Tran
Ha Tran
6 years ago

Cảm xúc quá tuyệt vời nữ Thi sĩ ôi… Cảm động quá… Cảm ơn nàng thơ.

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

thơ hay lắm rất ngọt ngào nhiều cảm xúc trong bài thơ hình đẹp chúc bạn luôn vui vẻ hp nhé

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
6 years ago

Hay lắm em nhé!

Van Anh Chu
Van Anh Chu
6 years ago

Cò bay trong nắng hoàng hôn
Đường về xa lắm hoàng hôn tắt dần

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Em

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
6 years ago

Hay lắm em

Lan Hoàng
Lan Hoàng
6 years ago

Bài thơ rất hay chị ạ. Đong đầy cảm xúc.

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
6 years ago

Tuyệt vời lắm luôn. Ông Táo vui vui.

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào buồn man mác em ơi,,,
Xuân về…!đường quanh co ôm bờ tre thắm
Chiều hiu hiu gió ngồi đếm lá vàng rơi
Bao nhiêu lá vàng rơi mà con chưa về
Giọt lệ rơi càng vấn vương trên cành lá

Lão nguyệt héo hon mẹ thương con nhiều lắm
Xa cách biệt khắc khoải chờ mong con hoài
Ngày con đi Cây bưởi buồn không thay lá
Cất bước lang thang con nắng tiễn gót hài
—–
Tết đến xuân về lòng mẹ nhớ thương con
Vánh lặng hoang vắng đìu hiu một chiều xuân…

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ hay lắm em iu.

Thùy Dung Ngô
Thùy Dung Ngô
6 years ago

Thơ hay mà buồn quá

Diệu Linh
Diệu Linh
6 years ago

Đọc thơ nhớ mẹ mẹ

Duyên Thơ
Duyên Thơ
6 years ago

Hay lắm

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
6 years ago

Thơ hay nhưng thoáng buồn PS ơi !

Thông Pham
Thông Pham
6 years ago

Thơ em quá hay Phú Sĩ Chúc em buổi tối ấm áp ngọt ngào hạnh phúc

Lê Hòa
Lê Hòa
6 years ago

Tuyệt vời!

Nguyễn Tình
Nguyễn Tình
6 years ago

Nỗi lòng người xa quê những ngày cuối năm càng da diết
..
Hay em ạ

Đăng Lộc
Đăng Lộc
6 years ago

Thương lắm em ơi
Thơ cảm động

Minh Hoàng
Minh Hoàng
6 years ago

Khi lớn lên,con lấy chồng nơi xa
Mẹ mong muốn con dạt dào hạnh phúc !
Mẹ thương nhớ con vì nghĩa tình cốt nhục
Mẹ khấn cầu :người con gặp yêu thương !…

Mẹ luôn hiểu con phải xa quê hương
Vì con muốn cánh chim bằng lớn mạnh
Con trưởng thành được bay xa vỗ cánh
Có dịp về ,con thăm lại Mẹ Cha !…

Thương nhớ con lòng Mẹ luôn xót xa
Mong con được má hồng luôn tươi thắm
Con ấm áp trước Trời hồng nắng sớm .
Người bên con cùng nắm tay nhau đi !…

Mẹ vất vả,thân mẹ chẳng lo chi .
Nơi quê cũ ,mẹ cả đời nặng gánh
Nhớ thương con,gian nan Mẹ chẳng tránh
Chỉ cầu mong các con giữ lòng son !…

Mùa Xuân về ,lòng Mẹ thực mỏi mòn
Mẹ muốn tin con được muôn vàn sung sướng !
Mẹ chẳng muốn con chẳng còn vui hưởng
Chẳng giữ gìn được hạnh phúc trăm năm !…

Phạm Văn Hoàng
Phạm Văn Hoàng
6 years ago

Chúc bs vv

Thanh Hà
Thanh Hà
6 years ago

Rất hay em ạ!

Đăng Lộc
Đăng Lộc
6 years ago

Rất tuyệt vời

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
6 years ago

Hay lắm em à

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
6 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi, ngày mới tốt lành nhé anh

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay nổi lòng xa xứ của phận buồn người phụ nữ lấy chồng xa.
Chúc tác giả có một mùa xuân ấm áp hạnh phúc bên gia đình và người thân

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Tuyệt vời quá bạn ơi

Hương Quê
Hương Quê
6 years ago

Chúc bạn buổi tối vui vẻ ấm áp cùng gia đình và bạn bè. Thơ hay và ảnh đẹp.

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Vui nhé Phú Sĩ ơi

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Chị iu ơi

Scroll to Top