NỖI KHỔ CỦA VÙNG SƠN CƯỚC
Thơ: Mạc Phương
* Phụ nữ khổ: thứ nhất con hư; thứ hai chồng nghiện…; thứ ba là nghèo…
* Đàn ông khổ: ????
Sống trên đời mỗi con người một số
Phận má đào trăm đường khổ cũng nhiều
Nào con hư luôn thấy mẹ lắm điều
Khi uốn nắn không chiều con hư hỏng.
Rồi lại chồng ghen tuông hay nói bóng
" Cô lượt là đánh bóng để làm chi
Xấu như thế… ai chú ý làm gì ?
Về nhanh mà dọn kì lau nhà cửa"
Bao phụ nữ… mang nỗi buồn chất chứa
Sống bần hàn lần lữa chốn trần gian
Như hoa cỏ quanh năm rét đại hàn
Dòng lệ ứa nhìn sắc tàn nhanh chóng.
Chẳng cứ mùa đông mà thường lạnh cóng
Lệ lăn dài nong nóng ở bờ môi
Luôn lặng thầm tròn thiên chức ở đời
Giấu mọi thứ sau nụ cười mỗi sáng.
Còn đàn ông bao người mang gánh nặng
Con sa đà bố mắng bỏ ngoài tai
Vợ suốt ngày chỉ than ngắn thở dài
Việc tề gia* như vở hài diễn kém.
Cũng khua môi rồi tha hồ mà chém
Vẻ bất cần chẳng thua kém gì ai
Chiến tranh lạnh cứ ngày một kéo dài
Nhiều người khổ với tương lai mờ mịt.
MP 11/11/2018
Ảnh internet
* Tề gia: trông nom và chăm sóc việc gia đình
Hay quá c iu nghe mà thấm quá c àh , cho e copi c nhe
Hay quá chị yêu. Chúc chị yêu cuối tuần vui vẻ nhé.
Trong thời nay lẫn vật chất và cả tinh thần nó cho ta thêm ghánh nặng chị ạ riêng bản thân em hiểu được mình làm thế nào và phải làm sao cho Cha Mẹ mình không buồn vì mình đó là bổn phận làm con
Hay lắm bạn chúc ngày mới an vui
Bài thơ hay quá em Mạc Phương
Chẳng phụ nữ vùng Sơn cước mà ở Đồng bằng,Đô thị phụ nữ cũng vậy em ạ !
Thơ hay .
Bài thơ chân chất rất thật ở đời.
Thơ nào em viết củng hay
Cuối tuần vui vẻ em nhé !
Mạc Phương ạ đàn bà như hạt mưa sa Em nhể
Thơ hay…Chúc em môt ngày cuốu tuần vui vẻ hp.
qua hay và rất đúng em ạ
Tuyệtvời Chúc EM MỌI việc đều tốt đẹp
Con gái vùng cao thât tuyêt vời ….
Phụ nữ vùng cao chồng say thì ngồi chờ đến khi chồng tỉnh
Chứ phụ nữ miền xuôi là dội cho chậu nước rồi
Thương thay số phận đàn bà
Lấy ông chồng rởm chẳng ra cái gì
Có rượu thì uống tì tì
Lại còn mắng nhiếc mỗi khi vợ về
……..
Quá hay
Hay quá vậy ta Minh Vũ mến chúc tác giả may mắn hạnh phúc bên người thân nha
Thơ hay bạn à.
Hay lắm bl
Bài viết hay lắm, chúc. Mừng em.
Rất tuyệt vời với bài thơ