Bài Thơ: NÓI ĐI ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: NÓI ĐI ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

NÓI ĐI ANH
Thơ: Hoàng Lan

Nói đi anh cho thôi nặng cõi lòng
Đừng riêng buồn đứng trông em bên cửa
Anh bâng khuâng phải chăng lời hẹn hứa?
Thôi anh à! Suy nghĩ nữa mà chi

Nói đi anh! Anh hãy nói ra đi
Anh hãy nói những gì anh muốn nói
Luôn bên anh mỗi đêm em vẫn đợi
Anh trải lòng chia đôi gánh buồn đau

Nói đi anh cho tim đỡ úa nhàu
Đừng lo lắng em đau thêm một chút
Câu yêu thương thêm một lần hẫng hụt
Em hiểu mà mình không thuộc về nhau

Nói đi anh! Dù chỉ nói một câu
Cũng nhẹ lòng cho nhau cùng bước tiếp
Để đêm đêm say giấc tròn mộng điệp
Lời thầm thì theo nhịp gió ru đưa

Em cùng anh chia sẻ cả sớm trưa
Được không anh đừng mưa lòng anh nhé
Hứa với em đừng ôm sầu lặng lẽ
Thương anh nhiều, không thể bỏ riêng anh…!

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thong Nguyen
Thong Nguyen
7 years ago

5 khổ thơ hay lắm ạ

Manh Bui
Manh Bui
7 years ago

Nói nhiều rồi mà e đâu có nghe..he he

Quang Hợp
Quang Hợp
7 years ago

Hay qúa. Con Người Trên THẾ GIỚI này Phải Biết Thương Qúy Nhau mới TỐT
YÊU ĐỒNG BÀO

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
7 years ago

Thơ hay!

Đỗ Như
Đỗ Như
7 years ago

Hay lắm em ơi

Bay Nguyenthi
Bay Nguyenthi
7 years ago

Xót xa quá bạn à

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Hay… nhưng là thơ thôi nhé…

Tung Dang
Tung Dang
7 years ago

Một sớm kia lá cũng bỏ xa cành
Nhưng lòng anh chẳng bao giờ thay đổi
Chỉ trách mình đã một thời nông nổi
Cho bây giờ thêm đau mỗi chiều rơi…

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Tho hay

Ngành Châu
Ngành Châu
7 years ago

Rất hay e gái

Theloc Phan
Theloc Phan
7 years ago

Hay lắm em! Lan Hoàng

Em biết không lòng anh cũng chẳng đành.
Ngày tháng mộng cũng đã thành dĩ vãng
Dẫu anh đang đong đầy nắng hạn.
Cuối con đường chỉ than vãn riêng anh.

Nhớ thật nhiều nhớ màu mắt em xanh.
Nơi khóe mắt đừng để vành mi ướt.
Hãy giữ cho bóng hồng luôn tha đước.
Chớ ưu sầu vì hẹn ước phai phôi.

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Em bi

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
7 years ago

Bài thơ hay lắm Hoàng Lan.anh góp mấy câu nhé
Em giãi bày anh thấy mắt cay cay
Tự nhủ lòng đàn ông không được khóc
Lời muốn nói lại sợ em đau đớn
Đành giấu đi chẳng dám tỏ cùng em

Đêm từng đêm anh độc bước cô liêu
Lòng trống vắng với bước chân vô định
Sao đầy trời mà đêm như mù mịt
Ở nơi xa em hỡi có biết không
…..

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Bấm nhằm

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
7 years ago

Rất hay

Ngọc Châu
Ngọc Châu
7 years ago

Bài thơ sao giống tâm trạng của chi…có lẽ bài thơ và nỗi lòng chi quá giống nhau nên đọc bài thơ này chị cảm nhận từng ý trong câu….thật là hay…

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Thơ hay khuôn trang lại ưa nhìn
Hoàng Lan

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
7 years ago

Thơ hay mà buồn quá bạn

Son Thanh
Son Thanh
7 years ago

Hay & cam đong wa .
Neu em đa mo cua trai tim zui thi ..
Anh se vi em ..lam tho tinh ái
Anh se gom may ket thanh lau dai
Hi bt vv em nha .!

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

Bài hay quá..

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Ngủ ngon bạn nhé
Hoàng Lan

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Sáng nay thứ 7 bạn vui không
Bâng khuâng sao xuyến ở trong lòng
Chúc bạn Hoàng Lan luôn xinh đẹp
Khuôn trang tươi trê tựa đóa hồng
Hoàng Lan

Scroll to Top