Bài Thơ: NỖI ĐAU VÀ HÔM NAY (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: NỖI ĐAU VÀ HÔM NAY (Tác giả: Hoàng Lan)

NỖI ĐAU VÀ HÔM NAY
Thơ: Hoàng Lan

Việt Nam đất nước thân yêu
Trải bao gian khổ chịu nhiều thương đau
Lớp người đi trước về sau
Vùi thân đất Mẹ xanh màu núi sông
Bao người đi có về không
Đựng trong ánh mắt mẹ mong mỏi mòn
Hôm nay bốn bốn năm tròn
Mừng vui lễ hội anh còn nơi đâu?
Tri ân kính cẩn cúi đầu
Nén hương dâng để đời sau lưu truyền
Máu Người đổi lấy bình yên
Vươn ra thế giới con thuyền Việt Nam.
HL
Xin cảm ơn Mẹ VNAH, các chiến sĩ đã hy sinh cho độc lập, tự do, các CCB Việt Nam.

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Phương
Trần Phương
4 years ago

Hay lắm em

Giang Phạm
Giang Phạm
4 years ago

Những ngày nghỉ an vui!

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
4 years ago

Trang thơ lục bát hay quá
Chúc mừng tác giả

Sinh Hoang
Sinh Hoang
4 years ago

TIỂU ĐỘI CÙNG SAY

Cả tiểu đội chỉ còn lại tao, mày
Mấy đứa kia đã ngủ say vùi đất
Tấm nylon cuộn lại tròn thật chặt
Chúng nó ngay đơ cán cuốc ngủ vùi

Đường hành quân chúng ngủ mãi ven đồi
Tao với mày lại đi vào trận mới
Máu tao rơi , chân mày sưng chới với
Để bây chừ như đứa nhỏ tập đi

Chiến chinh tàn mình còn lại những gì
Tiếng bom nổ đạn rơi như ầm ì trong óc
Đêm chợt tỉnh đưa tay ôm mặt khóc
Bắn nữa đi bọn giặc lại tràn lên

Đứa cạnh bên đã gục chết khi nào
Ánh hỏa châu soi lờ mờ khuôn mặt
Viên đạn giặc né tao mày lảnh hết
Tao đã thề dẫu chết cũng không màng

Hòa bình rồi về lại với xóm làng
Đồng đội cũ đã dọc ngang xa cách
Gặp lại nhau cái xiết tay thật chặt
Miệng cùng cười mếu máo nhắc chuyện xưa

Rượu sẳn rồi mồi đây dẫu rau dưa
Uống đi mày rót ra là phải cạn
Ly thứ nhứt uống mừng tình bè bạn
Ly thứ hai mừng sống sót tao mày

Ly thứ ba và nhiều ly ly nữa
Uống dùm những thằng chẳng thể trở về đây
Hút thuốc nghe đốt trọn gói thuốc này
Hút dùm luôn tiểu đội mình cùng hút

Khói thuốc bay ngỡ khói bom thuở trước
Nước mắt trào cứ chảy ngược vào trong
Uống, uống đi cho say đến tận cùng
Cả tiểu đội quây quần bên quán cóc

Ô kìa! Sao tự dưng mày khóc
Đoàn kết mà cho tao khóc với nghen
SH

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
4 years ago

Thơ hay chúc luôn tươi vui trẻ HP

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
4 years ago

Bài hay và rất ý nghĩa!

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
4 years ago

Hay & ý nghĩa lắm thi hữu ! Chúc luôn HP BÌNH AN !

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
4 years ago

Thơ hay,nhân ngày giải phóng Miền Nam.

Thao Thu
Thao Thu
4 years ago

Chúc chị những ngày nghĩ lễ thật nhiều niềm vui sức khỏe ạ

Ngành Châu
Ngành Châu
4 years ago

Hay lăm e

Giap Tran
Giap Tran
4 years ago

Lan Hoàng thơ hay lắm
chúc cháu Kỳ nghỉ lễ vui vẻ nhé

Trần Hứa
Trần Hứa
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt chị ơi .. dạt dào cảm xúc .. ngày nghỉ vui nhé chị

Hien Le
Hien Le
4 years ago

Thơ hay lắm pé

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
4 years ago

Thơ hay wa e gái nè

Trần Long
Trần Long
4 years ago

Hay lắm bạn ơi !

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
4 years ago

bài thơ rất hay e ơi..

Bui Nam
Bui Nam
4 years ago

Hay lắm bạn ơi ?
Chúc bạn luôn an vui hạnh phúc nhé bạn

Cuong Xuan
Cuong Xuan
4 years ago

Bài thơ hay quá cho mình xin chia sẻ với

Nguyên Ba Đào
Nguyên Ba Đào
4 years ago

Bài thơ rất hay và có ý nghĩa.

Diem Nguyen Duong
Diem Nguyen Duong
4 years ago

Trang lục bát hay.

Nguyễn Đăng Quang
Nguyễn Đăng Quang
4 years ago

xúc động và ý nghĩa lắm tg ạ

Scroll to Top