Bài Thơ: NÓI CÙNG CON (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NÓI CÙNG CON (Tác giả: Mami Vam)

NÓI CÙNG CON
Thơ: Mami Vam

Con gái ngoan hãy nghe lời mẹ dặn
Vì tương lai phải cố gắng nghen con
Lỡ một ngày mẹ vĩnh viễn không còn
Ở bên con hãy vững lòng bước tiếp.

Trong vòng xoáy cuộc đời đầy nhộn nhịp
Lắm khó khăn, nhiều ức hiếp, lọc lừa
Đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc nghe chưa?
Đừng bận tâm đến kẻ thua người thắng.

Gặp trở ngại nhớ kỹ lời mẹ dặn
Gắng vươn lên bằng chính sức của mình
Con được quyền gieo hi vọng niềm tin
Hãy đứng lên sau những lần thất bại.

Mẹ hi vọng thật nhiều vào con gái
Mãi nghe lời giáo huấn của mẹ cha
Dẫu một ngày mẹ vội vã đi xa
Con hạnh phúc điều mẹ hằng mơ ước.

28/08/2016
__Mami Vam__

P/s:
Không gì bằng tình mẫu tử thiêng liêng
Dẫu nhiều lắm bạc tiền không mua được
Mẹ chấp nhận bản thân mình thua thiệt
Để cho con được cuộc sống như người
Để cho con có được nụ cười tươi
Dù phải đổi nụ cười bằng nước mắt.

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Duong
Nguyen Duong
7 years ago

Xin chúc mừng tác giả bài thơ nghe

Xuan Son
Xuan Son
7 years ago

Con ơi mẹ khó nói ghê. Biết con thương mẹ đi về đơn thân.
Con muốn cha mẹ mãi gần.
Để cho bố cũng yên tâm đỡ buồn.
Nhưng con chưa hiểu nỗi niềm.
Của mẹ lâu lắm con chưa biết gì.
Bố mẹ lâu nay thân Ly.
Mẹ vẫn im lặng là vì các con.
Nói ra mẹ sợ con buồn.
Nên mẹ chôn chặt nén dồn nỗi đau.

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
7 years ago

Đồng cảm.cám ơn em đã nói lên nỗi lòng người mẹ…MamiVam

Qui Tra
Qui Tra
7 years ago

Hay lắm con,cỗi lắm.

Qui Tra
Qui Tra
7 years ago

Giõi lắm.

Xuan Son
Xuan Son
7 years ago

Đừng buồn buồn nữa em ơi.
Dẫu sao thì chuyện đã rồi mà em.
Nén thương đau giữ niềm tin.
Trong buồn sàng lọc sẽ tìm thấy vui.

Nguyễn Thọ
Nguyễn Thọ
7 years ago

Hay

An Bùi
An Bùi
7 years ago

Tho viet day cam súc lam e gai.hay

Nguyễn Chí Hướng
Nguyễn Chí Hướng
7 years ago

Hỡi những ai chưa làm bố mẹ,hãy mau chóng có con để hiểu lòng mẹ cha.

Xuan Son
Xuan Son
7 years ago

Con là sợi dây vô hình.
Cứ giàng cha mẹ chung tình với nhau.
Nhiều lần mẹ chẳng thiết đâu.
Muốn cắt chẳng được sợ đau lại dừng.
Lâu rồi cha mẹ dửng dưng.
Nhạt hơn nước Ốc còn Gừng vẫn cay.
Con làm sao hiểu lòng này.
Mấy lần mẹ định tỏ bầy với con.
Nói ra mẹ sợ con buồn.
Mẹ đành chôn chặt nén dồn nỗi đau.

Scroll to Top