Bài Thơ: NỖI BUỒN TRÊN SÂN GA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NỖI BUỒN TRÊN SÂN GA (Tác giả: Phú Sĩ)

NỖI BUỒN TRÊN SÂN GA
Thơ: Phú Sĩ

Thu lạnh rơi não nùng đêm thanh vắng
Sân ga buồn đêm trắng đợi chờ ai
Tiếng tơ lòng cung đàn lạc từ đây
Còi vang xa héo gầy theo xác lá

Sương quyện hồn cho cõi lòng băng giá
Mỏi mắt chờ tàu rời bỏ sân ga
Tiếng yêu thương ai ước hẹn năm nào
Theo cánh chim khung trời bay xa mãi

Mấy mùa thu ai xóa mờ nhân ảnh
Ánh nguyệt mờ theo sắc áo màu phai
Người đi xa bỏ lại nẻo đường dài
Kẻ ở lại lệ đong đầy khóe mắt

Đêm từng đêm dưới ngọn đèn hiu hắt
Làn khói mờ ẩn khuất phía trời xa
Lối rêu phong năm tháng cũng xóa nhòa
Bóng người xưa lỡ làng bên lối nhỏ

Sân ga đợi chờ năm xưa nay còn đó
Chỉ còn một người lặng lẽ đếm tàu xa….

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Hay lắm em

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ hay hồn thơ sâu lắng thiết tha quá em

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
7 years ago

Hay quá. Ngày mới nhiều niềm vui chị nhé.

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ tuyệt lắm

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Thơ hay! Ngày mới vv nhé PS!

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

BÀI THƠ HAY LẮM EM PHONG CẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI ANH CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ

Nguyenanhkiet Nguyen
Nguyenanhkiet Nguyen
7 years ago

Thơ tuyệt vời

Trần Minh
Trần Minh
7 years ago

Hay lắm bạn ui.

Phan Son
Phan Son
7 years ago

Bài hay ! ???

Thùy Tô
Thùy Tô
7 years ago

Hay lam

Vương Vũ
Vương Vũ
7 years ago

Thơ hay, đầy cảm xúc.

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
7 years ago

Tuyệt vời

Nguyên Phương
Nguyên Phương
7 years ago

Hay đó Phú Sĩ .like

Duy Nhat
Duy Nhat
7 years ago

Bài thơ tuyệt hay

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay lắm. Chúc mừng em.

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
7 years ago

Bài thơ rất hay, chúc bạn luôn vui vẻ

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Rất hay nhưng buồn qúa !

Duc Nguyen
Duc Nguyen
7 years ago

Hạ đã về sân ga vắng lạnh
Đợi chờ em chẳng thấy bóng đâu
Lòng cô đơn , niềm đau lại đến
Tiếng còi tàu réo rắt gọi mời

Hoàng hôn về giá lạnh lòng anh
Em đâu rồi mắt anh mãi đợi
Yêu thương nào mặn chát bờ môi
Em đi rồi lạnh giá lòng anh
24.6.2016

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Hay quá em à. Anh là sân ga nhỏ đây.

Scroll to Top