Bài Thơ: NỖI BUỒN THÁNG BẢY (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: NỖI BUỒN THÁNG BẢY (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

NỖI BUỒN THÁNG BẢY
Thơ: Bằng Lăng Tím

Dấu nỗi buồn mưa tháng bảy mong ai
Đôi mắt Hạ rớt hoài bao giọt nhớ
Thu chưa đến xuyến xao lòng cứ ngỡ
Cảnh chia ly người ở một người về

Phượng rụng tàn phai sắc thắm say mê
Bằng lăng tím não nề buông cánh rủ
Lá xào xạc rớt bên thềm rêu cũ
Những trầm thăng thiếu đủ suốt dặm đường

Bao nỗi niềm lòng trĩu nặng tơ vương
Xa năm tháng nét môi hường phai nhạt
Chẳng còn đượm hương tình trong đôi mắt
Trái tim côi se sắt vết thương buồn

Ngoài hiên thềm mưa rả rích mãi tuôn
Bên ô cửa mây buông xòa mái tóc
Trời u ám che dáng thân ngà ngọc
Chớm mùa ngâu ai khóc đợi bên cầu

Giữ vẹn thề dù xa cách bao lâu
Mong ngày gặp cho duyên đầu thắm mãi
Đan ước vọng bao năm xa khắc khoải
Hoa tình yêu kết trái ngọt thơm lành.

BẰNG LĂNG TÍM
8/7/2017

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Phong Vũ
Phong Vũ
6 years ago

Hay lắm Tím Lăng Bằng ơi! Chúc muội thứ bảy nhiều niềm vui nhé!

Ôn Ngọc Lan
Ôn Ngọc Lan
6 years ago

Thơ hay chúc em yêu một ngày vui vẻ nhé

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Trên cả tuyệt vời, bạn mình là nhất

Sông Lam
Sông Lam
6 years ago

Rất hay em Tím Lăng Bằng . Chúc cuối tuần vui vẻ nhé

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

GIAO MÙA ..

Tháng bảy về rong ruổi những hạt mưa
Hoa tơi tả ..nắng nhạt thưa chốn chạy .
Em chỉ mong có một bàn tay vẫy
Dưới lùm cây anh ở đấy đợi chờ ..

Ta vụng về đan dệt những ước mơ
Nơi hò hẹn khoảng trời mơ nụng nịu
Để cho em có bờ vai hờn níu
Thật tuyệt vời chẳng buồn trĩu mắt Ngâu .

Mưa giăng giăng để nỗi nhớ bắc cầu
Cho muôn ngả buồn như Ngâu tháng bảy .
Đôi mắt Hạ đang chông chênh hờn lẫy .
Rớt lệ dòng đứng vậy ngó mùa sang

Thương cánh điệp mỏng manh sắc hoa vàng .
Đám chuồn chuồn lộn nhào đang chao đảo .
Giưã chợ đời mưu sinh người ướt áo
Một vòng quay thật ảo đắm tâm hồn

Em ghét mùa tháng bảy đến vờn mơn
Của điệp Khúc Ngưu Lang mùa hẹn ước .
Để mãi buồn trên nẻo đường xuôi ngược .
Bước phong trần đẫm ướt cả mùa trăng .

Mắt Ngâu đẫm thay nước mắt chị Hằng
Mãi vời vợi chờ trông ngày đếm tháng ..
Lúc hanh hao mỗi khi trời gặp hạn ..
Lúc mưa dồn xối xả mắt lệ chan .

Mong có anh để tình chẳng bẽ bàng
Như hạ cháy hoải hoang lòng chờ đợi .
Về với em ta kết hoa dệt sợi ..
Ươm tình nồng ..diệu vợi thỏa ước mong ..

Tím Lăng Bằng
Thơ e hay lắm .thả cùng e vài dòng
Chúc cuối tuần hp e nhé .

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
6 years ago

Thơ hay và rất sâu lắng
Thiệt thiết tha nhưng rất buồn
Chúc Tím ngày mới vui vẻ bên gia đình

Nguyễn Thị Thuý Hằng
Nguyễn Thị Thuý Hằng
6 years ago

Tuyệt quá Tím ơi . Thứ 7 an lành em nhé

Xuân Huệ
Xuân Huệ
6 years ago

Hay lắm Tím Lăng Bằng

Sơn Ca
Sơn Ca
6 years ago

Tuyệt vời bạn ơi, thơ rất hay

Liên Ruby
Liên Ruby
6 years ago

Hay toá chi ui

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

HAY QUÁ EM À

Lính Xa Quê
Lính Xa Quê
6 years ago

Hay lắm e gái

Nguyen Duy
Nguyen Duy
6 years ago

Hay lắm BLT

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ hay quá Mac Phương ơi. Chúc bạn ngày cuối tuần vui nha.

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Xin lỗi Tím Bằng Lăng nha Hương Giang nhầm tên tác giả.

Phạm Angela
Phạm Angela
6 years ago

Thơ hay lắm bạn !

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay

Xuyến Chi
Xuyến Chi
6 years ago

Tuyệt vời

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Tím Lăng Bằng!
Thơ hay lắm em! QH chúc em…

Vương Vũ
Vương Vũ
6 years ago

Hay tuyệt vời, đầy cảm xúc

Nguyễn Hoa
Nguyễn Hoa
6 years ago

Tuyệt hay ban oi

Hoàng Hiện
Hoàng Hiện
6 years ago

Hay quá em!

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
6 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi !

Đăng Triệu
Đăng Triệu
6 years ago

Thơ em viết bài nào cũng hay ấn tượng lắm Tím Lăng Bằng

Nguyen Hưng
Nguyen Hưng
6 years ago

Hay em, cảm xúc tràn ngập??

Thanh Huu
Thanh Huu
6 years ago

NỖI BUỒN THÁNG BẢY
Phượng rụng tàn phai sắc thắm say mê
Bằng lăng tím não nề buông cánh rủ
no
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi bốn mùa thơm mãi cánh hoa tươi .
Tím ơi ! thơi hay tuyệt vời
Chúc ngày chúa nhật vui vẻ bình an
Xin tặng em !!!

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
6 years ago

Thơ em luôn sâu lắng, hay lắm Tím à!

Maria Le
Maria Le
6 years ago

Bài thơ sâu lắng nỗi niềm tháng 7 …chúc em CN hạnh phúc iu nhé

Sinh Tử
Sinh Tử
6 years ago

Hay nhưng buồn quá em ơi

Anh Tuan Nguyen
Anh Tuan Nguyen
6 years ago

Em gom nắng hong khô miền hạ cũ
Mà mưa ngâu ướt rũ tiếng con ve
Phơi phong hết những nỗi buồn dang dở
Xin mùa ơi.. một vạt nắng cuối hè!

Thôi là thế.. tiếc nuối làm chi nữa
Cháy hết mình.. cánh phượng ngập ngừng rơi
Mai em nhé.. Hạ tôi về bên ấy
Còn bỏ quên một vạt nắng cuối trời!

Ngày mới vui nhé.. Tím Lăng Bằng!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Anh Tuan Nguyen
BLT xin cảm ơn đã ghé và tặng thơ hay ạ, mến chúc ngày mới bỉnh an vui vẻ nhé

Scroll to Top