NỖI BUỒN THĂM THẲM
Thơ: Mạc Phương
Em đã biết…sao vẫn buồn đến thế
Từ bài thơ từ chuyện kể em nghe
Đều nóng bỏng tình yêu buổi trưa hè
Dành người ấy…cận kề trong tâm khảm.
Bầu trời thu bỗng mây đen ảm đạm
Cõi mộng mơ chẳng lay chạm trái tim
Dòng lệ ứa cố gắng để nén kìm
Vẫn bật ra ngàn mũi kim đau nhói.
Em chẳng còn ánh mai hồng chiếu rọi
Nên tâm tư trở lại cõi cô đơn
Đành nén chặt những cảm xúc chờn vờn
Bởi em hiểu…không thể hờn thể trách.
Miệng đang cười mà thấy nhòe trang sách
Mỗi câu từ đều tí tách lệ rơi
Thăm thẳm sâu tự nhắc nhở một lời
"Khóc đi em…rồi sẽ vơi…em ạ."
MP 16/8/2019
Ảnh internet
Hay hi ??
Chào e mình làm wen nhé
Hay lắm chị ạ
Thơ hay quá Em , ảnh đẹp nữa…
Tuyệt vời thơ hay ảnh đẹp
…nếu khóc thì cứ khóc đi
Khóc cho lòng nhẹ vơi đi nỗi buồn
Vấp rồi hãy tự đứng nên
Nhìn về phía khoảng trời hồng dạng đông
Muôn ngàn tia nắng hoàng hôn
Đăng chờ đang đợi vững lòng bước nên
…
Hay tuyệt lắm em
Thơ hay lắm, mình hoạ xinh !
Hay tuyệt vời chị iu a
Miệng em cười mà ướt nhòe trang sách
Trường hợp này anh có cách giúp cho
Hãy cùng anh cứ mỗi tối hẹn hò
Thì em sẽ không phải lo lắng nữa. Kk
Bài thơ cảm xúc tóa cơ..
Chúc em buổi tối vui vẻ nhoa.
Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay
Sao vây MP ?.
Hay quá em gái
Bài thơ thật hay
Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon
Bài thơ hay lắm em !
Đêm an lành em nhé.
bài thơ hay quá ban ơi.
chúc bạn có thêm nhiều ý tưởng nhé
Bài thơ hay , lời thơ mượt mà giàu cảm xúc lắm em ơi !
mến chúc em
Bài thơ hay lắm bạn à !
Thơ hay quá Mạc Phương ơi chúc mừng em
Giàu cảm xúc lắm tỷ ảnh rất đẹp
Chào buổi sáng thưa bà ji
Trong thực tế, thưa bà, Chúa sẽ đưa bạn ra khỏi thời gian.
Thơ hay lắm chị
Có gì đâu mà lại buồn đến lạ
Để lệ rơi lã chã cả hai hàng
Có lẽ nào chỉ tại bởi đa mang
Mà giờ đây phải bẽ bàng đơn lẻ
Hãy vui lên , vui lên này cô bé
Rồi ngày mai mọi chuyện sẽ cân bằng
Cuộc đời rồi cũng sẽ hết trầm thăng
Đêm tối đen sẽ có trăng soi tỏ
Hãy lãng quên hoặc cho vào một só
Có gì đâu mà phải nghĩ đau đầu
Bởi cuộc đời còn rất lắm bể dâu
Trời không se âu cũng là duyên phận
Quá hay, quá tuyệt, Mạc Phương ơi không còn gì để nói! Em đúng là tiên ở cõi trần gian.
Thơ hay cảnh đẹp thế này
Lời hay ý đẹp đong đầy đó em
Quả là rất được đáng khen
Nỗi buồn vẫn cứ đan chen chữ tình
Đúng là tài giỏi lại xinh
Rất YÊU tình bạn chúng MÌNH gân xa
Vần thơ cứ thế bung ra
Yêu nhau như thế mới là tình YÊU
TÌNH phây muốn nói đủ đều
Nhắn cùng bè bạn YÊU nhiều lắm nghe
Thơ mac phương quả hay ghê
Hay quá TG ah
Chúc thơ hay, tràn ngập niềm vui!