Bài Thơ: NỖI BUỒN MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NỖI BUỒN MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Hưng

Ta muốn xé trái tim thành trăm mảnh
Cho linh hồn thôi lạnh lẽo ngày đông
Nếu mỗi ngày dòng máu nóng còn hồng
Thì buốt giá còn đồng hành tê tái

Ta muốn thành một kẻ điên ngây dại
Để quên đi khắc khoải bao đêm trường
Chẳng phải nhớ vị ngọt những dư hương
Một cuộc tình vấn vương đầy nước mắt

Đông đang về cơn gió lùa lạnh cắt
Thấm vào tim đau thắt khối tình si
Ta bơ vơ trên lối vắng người đi
Nghe cô đơn thầm thì theo chân bước

Mặt hồ xưa đã cạn khô đáy nước
Cánh nhạn bay chẳng ước hẹn quay về
Cuộc tình buồn đâu dễ tỉnh cơn mê
Mùa thu tàn não nề bao lá trút

Còn mình ta với trái tim côi cút
Dọc đường đời hun hút nỗi sầu miên
Thương phận mình sỏi đá lắm truân chuyên
Nợ kiếp nào mà duyên đành lỡ hẹn

Biết làm sao khi tình không trọn vẹn
Lời yêu xưa nghẹn đắng ở trên môi
Bao nồng nàn nước mắt đã cuốn trôi
Kỷ niệm cũ xa xôi trong lạnh giá

Nguyễn Hưng
Hà nội, 02/11/2016

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Lan Hương
Nguyễn Lan Hương
7 years ago

Nguyễn Hưng

Duyên Lê
Duyên Lê
7 years ago

Nhà thơ tâm trang quá. Chúc anh buổi chiều vvhp

Trần Ngọc Điềm
Trần Ngọc Điềm
7 years ago

Thật tuyệt vời và đáng ngưỡng mộ- Nguyễn Hưng!…

Kim Tuyến
Kim Tuyến
7 years ago

Vắt tim, óc… hong khô tình buốt giá..
Đông về rồi… nghe rêụ rã lời yêu
Để chiều nay.. như hàng van buổi chiều
Ta nuốt ngược… lời yêu trong tiềm thức

Nguyễn Huy Hiếu
Nguyễn Huy Hiếu
7 years ago

Lời Thơ, có đôi lúc mạnh hơn cơn nước lũ, rồi lại thì yểu điệu như liễu buông mành, làm cho người đọc, bị lạc vào mê hồn trận.

Hoa Dã Quỳ
Hoa Dã Quỳ
7 years ago

Tho rat tuyet nhung dau buon wa a oi tho hay tam trang vay a oi

Luong Thanh Tran
Luong Thanh Tran
7 years ago

Nguyễn Hưng! Bai tho hay, hinh anh dep.

Thanh Thanh
Thanh Thanh
7 years ago

Lời thơ sao nghe não nuột..
Mùa đông về làm lành lạnh trái tim ai..
Người đơn côi ôm nổi buồn vời vợi..
Viết vào thơ tâm sự đọc thêm buồn..
Tác giả ơi thôi đừng buồn đừng than thở..
Vì cuộc đời ai mấy dc như mơ..
Cuộc sống này không phải thiên đường..
Vui ích buồn nhiều cứ theo mãi
Đời như chiếc lá ngày mai ai biết ra sao..
Dòng đời tấp nập đẩy đưa ta như cơn sóng.bồng bềnh…
Thanh thanh cao hứng viết vài câu thơ cho vui chúc bạn thành công trong cv cuộc sống an lành tran đầy iu thương bên gia đình bạn

Hoa Kim
Hoa Kim
7 years ago

Thơ hay quá a ‘

Hoa Nắng
Hoa Nắng
7 years ago

Hay quá

Túi Hà Ngân
Túi Hà Ngân
7 years ago

Đông đang về cơn gió lùa lạnh cắt
Thấm vào tim đau thắt khối tình si
Ta bơ vơ trên lối vắng người đi
Nghe cô đơn thầm thì theo chân bước
Thơ hay thấm đượm nỗi buồn

Hoài Thanh Ngô
Hoài Thanh Ngô
7 years ago

Anh bước đi độc hành cô quạnh
Lời ái ân xé lạnh hồn băng
Đêm nào ta ngắm ánh trăng
Mà không hứa hẹn cung hằng hỡi anh

Hoa Huynh
Hoa Huynh
7 years ago

Hay lắm Nguyễn Hưng ôi

Bảo Linh Ruby Nguyễn
Bảo Linh Ruby Nguyễn
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời

Đỗ Thu
Đỗ Thu
7 years ago

Anh…!

Ngọc Thinh Nguyễn
Ngọc Thinh Nguyễn
7 years ago

Thơ hay tuyệt đọc hoài không chán

Phuc Han Mai
Phuc Han Mai
7 years ago

Tình buồn nhưng rất nhiều cảm xúc!

Anh Thu Tran
Anh Thu Tran
7 years ago

Tuyệt quá

Cô Cám Họ Trương
Cô Cám Họ Trương
7 years ago

Thơ hay quá Nguyễn Hưng
Em rất tâm đắc với câu thơ này
Thương phận mình sỏi đá lắm truân chuyên.
Nợ kiếp nào mà duyên đành lỡ hẹn.
Xem thơ anh em thấy cay cay đôi mắt. Cảm ơn tg chúc ngày mới an lành.

Đào Thị Minh
Đào Thị Minh
7 years ago

buổi sáng bình an vv bạn nhé

Hang Lam
Hang Lam
7 years ago

Hay qua

Đặng Tiên Sinh
Đặng Tiên Sinh
7 years ago

Tâm hồn người há phải đâu sắt đá
Khúc tơ sầu mưa lả chả giọt Ngâu
Hỏi Cao xanh duyên nợ bởi ai đâu ?
Cõi biệt ly – tình thơ ai có biết !

Do Khanhvan
Do Khanhvan
7 years ago

Thơ buồn nhưng rất hay
Chúc mừng con

Triệu Tiến
Triệu Tiến
7 years ago

Thật tuyệt vời!

Vũ Thị Thu
Vũ Thị Thu
7 years ago

Chắc bạn đang có tâm trạng buồn phải k

Vũ Thị Thu
Vũ Thị Thu
7 years ago

Đã buồn đọc thơ bạn chỉ muốn khóc

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

hình đẹp thơ hay lắm nguyen hung ơi

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

còn nửa cho mình xin hình này nha

Quyên Nguyễn
Quyên Nguyễn
7 years ago

Hay và buồn quá .

Hồng Lê
Hồng Lê
7 years ago

thơ hay tuyệt vời

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
7 years ago

Hay

Phi Phụng
Phi Phụng
7 years ago

Hay

Dần Khuất
Dần Khuất
7 years ago

Quê hương đất nước thân yêu
Miền nam nắng gió mưa nhiều lắm thay
Sa pa rực rỡ rét này
Hoa hồng ngậm tuyết đắm say lòng người !

Van Nguyen
Van Nguyen
7 years ago

Xé trái tim ra làm sao còn sống?

Thuyền Không Bến
Thuyền Không Bến
7 years ago

Tho quá hay

Scroll to Top