NƠI BẾN CŨ
Thơ: Phú Sĩ
NƠI BẾN CŨ
Anh bỏ mùa thương nhớ
Để võ vàng hoa chẳng nở nụ yêu
Người quay đi buồn lặng lẽ sông chiều
Còn chăng hỡi miền yêu em chờ đợi
Mùa mưa còn chưa tới
Sao đong đầy lệ gởi đắm màu mây
Sóng dập dồn thương phận nửa đời say
Đời bến lỡ có còn ai nhắn gởi
Thương mùa trăng dịu vợi
Mùa biển về mang nỗi nhớ ai ơi
Hẹn hò nhau câu hát lý đợi người
Anh quên rồi biển khơi chiều cát vẫy
Ta vẫn chờ nhau đấy
Hay chỉ là mơ mộng mãi đêm trôi
Người cho ta tình yêu nhất trên đời
Rồi lặng lẽ buông neo rời bến vắng
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Thơ hay em gái iu
Thơ hay lắm bạn ạ, chúc vui vẻ nhé
Thơ hay thật tuyệt
Rất hay
Hay ạ
Thật tuyệt vời Phú Sĩ
thơ hay lắm bạn hiền
TUYỆT VỜI LẮM EM
sông buồn chiều vàng ảnh mênh mang
tâm hồn thơ bạn thênh thang tuyệt vời
Phú Sĩ
thơ hay em ơi
chúc tối vui vẻ ngọt ngào
Tuyệt lắm thơ em
Chúc bạn
Hay
Rất là ngọt ngào .
Tuyệt vời va ngọt ngào lắm PS…
Bài thơ hay ! Chúc bạn luôn vui khỏe hp và may mắn …
Hay quá tài gê
Thật tuyệt vời bài thơ em Phú Sĩ ạ!!!
Ngắn mà hay
Tho hay qua PS
chiều vắng sông buồn mênh mang đẹp
thơ hay thân chúc bạn nhiều vui