Bài Thơ: NƠI ANH NẰM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: NƠI ANH NẰM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

NƠI ANH NẰM
Thơ: Giọt Mưa Thu

Nơi anh nằm… gió hát khúc tình ca.
Ru giấc ngủ ngàn thiên thu tĩnh lặng .
Dáng người lính vẫn hằn sâu in đậm.
Đổ máu xương cho đất nước thanh bình.

Nơi anh nằm… bạt ngàn những màu xanh.
Giữa mênh mang trên đồi cao hùng vĩ.
Giữa đồng đội một thời là tri kỉ.
Tuổi thanh xuân hát mãi khúc quân hành.

Nơi anh nằm… thấm từng giọt máu loang.
Những trận đánh đã đi vào trang sử.
Từng ngọn cây cũng ám mùi khói lửa.
Mảnh đất thiêng như lũy thép thành đồng.

Nơi anh nằm… hoa ngào ngạt toả hương.
Bạn bè đến mà trào dâng nước mắt.
Thắp nén nhang lòng rưng rưng quặn thắt.
Hãy nở nụ cười…
Yên nghỉ nhé… Đồng đội ơi…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 20/7/2018

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huong Pham
Huong Pham
4 years ago

Cảm ơn các anh.

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
4 years ago

Thơ hay, xúc động..
Chúc tg ngày an lành

Đặng Mười
Đặng Mười
4 years ago

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Thơ hay cảm động quá chị ơi

Phan Hải
Phan Hải
4 years ago

Thơ hay, xúc động lắm

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
4 years ago

Thơ đầy cảm xúc.

TK Thuận
TK Thuận
4 years ago

Bài thơ hay cám ơn Nàng Thơ

Kimphuong Tranvan
Kimphuong Tranvan
4 years ago

Hay

Thành Vũ
Thành Vũ
4 years ago

Bài hay lắm Em gái. Chúc vui vẻ nhé.

Hoàng Anh
Hoàng Anh
4 years ago

Hay lam iu

Nguyễn Đức Hoà
Nguyễn Đức Hoà
4 years ago

Bài thơ hay
Thật cảm xúc em gái ạ !

Nguyễn Hồng Thủy
Nguyễn Hồng Thủy
4 years ago

Bài thơ cảm động quá em ạ ???

Trần Thúy Nga
Trần Thúy Nga
4 years ago

Thơ hay và rất ý nghĩa TG ơi..

TK Thuận
TK Thuận
4 years ago

Bài thơ rất ý nghĩa chúc em luôn vui

Phạm Thanh Thuỷ
Phạm Thanh Thuỷ
4 years ago

Thơ hay. Tình đồng đội. GMT.

Ngọc Quang
Ngọc Quang
4 years ago

Đón con về lòng mẹ đau như cắt
Con hi sinh- cái giá quá đắt để có hòa bình
Cho Đất nước mình mãi độc lập tự do
Và muôn nhà có cuộc sống ấm no

Lòng thành kính mẹ chúng con còn đó
Các anh về chỉ còn nỗi xót thương

Ơn nghĩa cao dầy muôn phương con ghi nhớ
Thân mẹ hao gầy vẫn che chở các anh … !!!

Scroll to Top