Bài Thơ: NỢ TÌNH (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: NỢ TÌNH (Tác giả: Hoàng Lan)

NỢ TÌNH
Thơ: Hoàng Lan

Anh biết không? Tình yêu nào có lỗi
Yêu nhau nhiều nên giận dỗi vì yêu
Tại vần thơ anh nhung nhớ yêu chìu
Còn có cả đôi điều…ôi…! Len lén

Anh biết không? Dù tình yêu lỗi hẹn
Cho đi nhiều trọn vẹn cả đêm mơ
Chỉ yêu thôi cũng tại bởi tim khờ
Mặc ai đó có hẹn chờ, sớm tối

Em yêu anh phải chăng em có tội?
Dẫu chỉ là em bến đợi ngàn năm
Ngóng thuyền tình đại dương sóng xa xăm
Vẫn chỉ luôn nhủ thầm: Ôi xa quá!

Trong tình yêu có nhiều điều kỳ lạ
Vần thơ nào diễn tả hết phải không?
Em ước mơ tình yêu đượm sắc hồng
Trả nợ tình có, không hay không có…!
HL

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
7 years ago

Thơ tình… mùi quá!

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Thật tha thiết và tình cảm Lan Hoàng ah

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Rat ngot ngao em yeu

Phuc Tran
Phuc Tran
7 years ago

Tình yêu muôn vạn nẻo

Đăng Quang
Đăng Quang
7 years ago

Tuyệt vời…

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
7 years ago

Thơ hay lắm bạn

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
7 years ago

Hoàng Lan ơi ! Sao có giọng thơ buồn
Để tôi cũng xao xuyến lòng khó tả

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

Rất tuyệttt..

Son Tran
Son Tran
7 years ago

Anh họa rồi nhưng thấy không hay và lại gỡ xuống rồi

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
7 years ago

Thơ tình mùi quá , tuyệt quá cô bé ơi

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
7 years ago

Hay thật đó. Nhẹ nhàng tình cảm quá Hoàng Lan

Trần Hồng
Trần Hồng
7 years ago

Tho hay lam

Thuong Hưu
Thuong Hưu
7 years ago

Hoang lan oi …

Giap Tran
Giap Tran
7 years ago

Cháu đẹp thơ trí tuệ ,sẽ có chàng nhận ra, chúc cháu vui vẻ

Scroll to Top