Bài Thơ: NÓ…! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NÓ…! (Tác giả: Mami Vam)

NÓ…!
Thơ: Mami Vam

Có ai hiểu cho Nó không?
Biết bao đêm đã khóc ròng rồi người ạ!
Tủi phận mình sao nhiều đắng cay nghiệt ngã
Những thân tình… nay tất cả có còn đâu?

Ở trong Nó đầy những trăn trở, khổ sầu
Lúc khó khăn biết dựa vào đâu khi nhịp cầu gãy đổ
Người ta không cạnh bên, để sẻ chia những nhọc nhằn gian khổ
Nó nuốt lệ vào lòng, biết thổ lộ với ai đây ?

Giờ này nào có ai biết ai hây?
Nét thanh xuân của Nó đã héo gầy, cằn cỏi
Sự hồn nhiên đáng yêu giờ đã dần thay đổi
Nó mệt mỏi rã rời, liệu có chóng chọi được nữa không??

Người đã từng thương yêu, được Nó gọi là chồng!
“Anh có xót xa không? khi mẹ con em chịu trăm ngàn vất vả
Hay anh đang vui vẻ, ấm êm bên người xa kẻ lạ” ?
Nó lại khóc nữa rồi… Nó chịu nhiều quá tổn thương !

Cố lên Nó ơi! Giờ này đây Nó cần phải kiên cường…!

13/08/2015
__ Mami Vam__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top