NỢ !
Thơ: Mạc Phương
Em nợ anh những buổi sớm bình minh.
Một nụ cười khi anh vừa tỉnh giấc.
Nợ ái ân gần nhau trong gang tấc.
Cùng lời ngọt ngào ấm áp dễ thương.
Em nợ anh những giọt nắng vấn vương.
Một lời chúc tốt lành cho ngày mới.
Một niềm vui được nhân lên gấp bội.
Một nụ hôn tạm biệt để đợi chờ.
Em nợ anh một mái ấm trong mơ.
Một hoàng tử sẽ gọi anh là bố.
Những bữa cơm ngon trong chiều mưa đổ.
Đón anh về cầm hộ chiếc áo tơi.
Em nợ anh… Nợ nhiều lắm anh ơi.
Cả đời này trả bao giờ cho đủ.
Nợ anh cả vòng tay trong giấc ngủ.
Mong anh chờ … em xin trả kiếp sau !
PH 24/3/2016
Ảnh: internet
Thơ hay lắm chị ơi! Chúc chị buổi tối nhiều niềm vui chị nhé
Hay quá bạn buổi tối vui nhé
Bài thơ em viết cảm động quá em ơi,,,
Thân tặng em
NỢ
Anh nợ em một tâm hồn son trẻ
Nợ quãng đời đẹp đẽ phủ mơ yêu
Nợ vòng tay siết chặt ấm đông chiều
Nợ săn sóc nợ buồng tim chung thủy
Anh nợ em tiếng đàn đêm tri kỷ
Cùng vui buồn cuộc sống với lo toan
Nợ gạo tiền cơm áo những đa đoan
Ôi năm tháng biết bao điều anh nợ !
Nụ hôn nóng thế mà anh không nhớ
Ký ức xưa nay biền biệt xa mù
Giờ quanh anh mây trắng nắng vàng thu
Một dĩ vãng chất chồng cây thay lá
Những nợ cũ đã không còn dịp trả
Bởi thời gian ta lạc mất nhau rồi
Cả đời này anh nợ mãi em thôi
Nợ ! Nợ ! Nợ ! Ngập đầu ôi gánh nợ !
Bài thơ hay quá
hay
Cảm động sâu lắng ……!
Hay .
Thỏ thẻ mà ngọt ngào qúa .
Bài thơ hay tuyệt vời quá 🙂
Xem zay PH cũng mắc nợ nhiều hen ,gê gê
TRẢ
(Cảm tác)
Trả lại Anh những chiều về tắt nắng,
Khi màn đêm đang sắp sứa kéo về
Khi ái ân đang chuẩn bị cơn mê
Tình đã được lên ngôi vương tình ái.
Trả lại Anh cuộc tình còn dài mãi
Giữa đoạn đường Em đã bỏ sang sông,
Để lại người cô lẻ đứng chờ trông
Như giòng sông buồn chờ nước xuống.
Trả lại Anh một cuộc tình thơ mộng
Khi bắt đầu e ấp những nụ hôn
Khi nỗi đau chợt in dấu vào hồn
Tim tê tái mỗi đêm về mưa đổ !
Trả lại Anh môt biển tình sóng vỗ,
Những ước mơ tay đã nắm trong tay,
Tình không vơi mà đang được đong đầy
Rồi chợt vỡ như bóng mưa trên nước.
Trả lại Anh môt nửa đời đã được,
Xây dở dang trên nền cát dã tràng
Tô thật xanh để nhận những võ vàng
Lâu đài đã vỡ òa theo sóng vỗ.
Anh đã ghi nửa đời trong trí nhớ !
Còn nừa đời Em trả ở kiếp sau
Mong ấm êm trong ý hợp tâm đầu
Không trắc trở để tình mình trọn vẹn.
P.Đ.T
28.03.16
Em thật kỳ tự nhiên nói nợ nần
Anh không hiểu nên vô cùng bỡ ngỡ
Chắc có lẽ em thầm như nhắc nhở
Chuyện chúng mình sẽ chấm dứt từ đây
Nói đi em đừng dấu diếm làm gì
Anh rất đau khi con tim tan vỡ
Để từng đêm mang nỗi sầu than thở
Cùng trăng sao cây cỏ đứng bên đường
Số chúng mình không được bước đi chung
Em nợ anh ,nên anh cũng phải trả
Chỉ có điều xin cho anh khất lại
Đến khi nào em cất bước sang ngang…
Chồng bạn hạnh phúc quá !
Phượng Hồng thơ hay phong phú người xinh đẹp vậy ta
Hay lam b ..
Lợi tho Ngot ngao de thuong hay qua Bạn ui
Hay wa đi người ơi
Hay lắm bạn hiền
That tuyet loi bai tho
Hay thế!
Thơ hay cảm xúc sâu lắng
Chúc em cuối tuần nhiều niềm vui hạnh phúc
Hay quá
Ảnh rất đẹp! Bài thơ hay quá!
Chúc mừng em nhé Mạc Phương
Hp vậy sao khg đến đi em? Bởi đắng cay duyên tình chưa thể đến hay tại vì góc khoé khác em ơi. Em chẳng nợ ai chỉ nợ đời, phận dố vậy sao cãi lại hả em?
Hay quá Mạc Phương ơi.
Thơ sâu lắng và hình ảnh đẹp luôn là phong cách cỉa E. Chúc mừng nha.
Tuyệt quá
Thơ hay hình ảnh đẹp em
Rất tuyệt !
Tho hay lam.canh va anh rat noi.chuc buoi tuoi.mp.duoc su nhu y muong…
Bài thơ hay thật , đầy tình cảm lắm.Chúc em buổi tối an vui em nhé !.
tuyệt vời
Sao hay vậy ?
Kiếp sau thì lâu quá em ơi
Hay mp oi.
Thơ hay . Hình đẹp lắm em gái iu!
Thơ hay cảm xúc
Nợ anh nhiều lắm em ơi
Nợ anh trả suốt cuộc đời chưa xong
Nợ anh em gửi trong lòng
Bao giờ trả hết nợ lòng thì thôi.
Em nợ anh một mối tình dang dở
Để bây giờ …còn hẹn ở kiếp sau !
Lỗi chẳng tại em, tại mối tình đầu
Khi ta yêu nhau hai đứa đều quá trẻ.
Hay quá
Em iu