Bài Thơ: NỢ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NỢ (Tác giả: Hồng Giang)

NỢ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh vẫn biết còn nợ em nhiều lắm
Nợ chiều thu đăm đắm giấc mơ buồn
Anh nợ em những buổi đẫm ngâu tuôn
Nợ cơn gió lách luồn chiều hoe nắng

Anh nợ em những đêm dài trống vắng
Ly cafe chát đắng buổi hẹn hò
Bên nhau rồi còn nặng những âu lo
Nợ cả những giằng co vì cuộc sống

Anh nợ em buổi chiều hè gió lộng
Cầm tay nhau bãi biển rộng hôm nào
Anh nợ em nợ cả những ước ao
Nợ cả những khát khao còn khờ dại

Anh nợ em vòng tay ôm mê mải
Nụ hôn nồng khắc khoải cháy tình si
Nợ em nhiều anh biết nói năng chi
Đành ôm ấp những gì còn vương nợ

Buổi chiều thu câu thơ tình viết dở
Biết bao giờ …..
Trả hết nợ …..
Người dưng !
18/09/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vũ Thị Thêm
Vũ Thị Thêm
3 years ago

thôi em cứ cho anh nợ vậy kk chứ nợ nhiều thế đòi đến bao giờ ?

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG

Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

Bài Thơ hay quá & Ảnh cũng quá đẹp!
Chúc Hồng Giang những lời chúc tốt đẹp nhất nhé!
Thank em. Bài Thơ Nợ .viết hay .

(Em ơi!nợ tiền trả được, còn nợ Tình sẽ mãi mãi không bao giờ trả..hết đâu Hồng Giang ơi !!..)

Huyền Trần
Huyền Trần
3 years ago

Bài thơ sao mà hay thế ạ.Chúc anh sức khoẻ nhá.thích nhất ngày nào cũng được đọc thơ anh Hồng Giang

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

A còn nợ e
Câu kết hay quá a

Huỳnh Bích
Huỳnh Bích
3 years ago

Ko hiểu sao từ ngày đọc cái thơ của ông nay. Ng cứ đi mây về gió suốt. Mà ngoài đời chẳng giống thơ tẹo nào ?

Nga Bui
Nga Bui
3 years ago

Nợ nhiều thế, trả bao giờ hết người dưng ơi. ❤❤❤

Tram Hoang
Tram Hoang
3 years ago

No tinh khg bao gio tra het duoc

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Anh nợ em nợ cả những ước ao
Nợ cả những khát khao còn khờ dại
Anh nợ em vòng tay ôm mê mải
Nụ hôn nồng khắc khoải cháy tình si
Nợ em nhiều xin anh hãy trả đi , trả vòng tay anh ôm ghì xiết chặt , trả nụ hôn nồng se sắt chiều thu , trả đêm về êm ấm những lời ru , trả cho em cả mùa thu tình ái
Bài thơ rất hay , ngọt ngào , ý nghĩa và sâu sắc , lắng đọng nơi tâm hồn
Xin chúc mừng Hồng Giang , cảm ơn chàng thật nhiều
Đêm bình yên ngon giấc nhé chàng

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ em hay ảnh đẹp

Scroll to Top