Bài Thơ: NỢ MỘT LỜI YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NỢ MỘT LỜI YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

NỢ MỘT LỜI YÊU
Thơ: Mạc Phương

Anh nợ em một lời yêu chưa nói.
Nên băn khoăn cứ len lỏi hàng ngày.
Thương là thế mà im lặng đến nay
Sao phải giấu những đắm say cho khổ.

Anh nói đi đừng để lòng bão tố
Khi nén kìm chẳng thổ lộ bâng khuâng
Lo cho em khiến đôi mắt thâm quầng
Lại cố tình cả tuần không thăm hỏi.

Anh nợ em những điều anh chưa nói
Giữ trong tâm có mệt mỏi lắm không ?
Con đò tình khi rời bỏ bến sông
Cũng chưa chắc đã thay lòng đổi dạ.

Chỉ có điều…cuộc đời luôn nghiệt ngã
Người thương người mà chả dám bên nhau
Dẫu quan tâm cũng chỉ đứng phía sau
Nên lời yêu … bao lâu nay kìm nén.

Anh nợ em cả mùa thu chưa vẹn
Tóc pha sương nghèn nghẹn một nỗi niềm
Luôn xao xuyến và ao ước đêm đêm
Lời sẻ chia êm đềm theo năm tháng.

MP 13/9/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn. Chúc bạn có buổi chiều thật vui vẻ

Sa Mạc Đêm
Sa Mạc Đêm
5 years ago

Bài thơ rất hay và nhiều cảm xúc

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Hay lắm em

Nguyễn Đức Hoà
Nguyễn Đức Hoà
5 years ago

Thơ rất hay
Ảnh đẹp lắm !
Chúc mừng tác giả

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg
Chúc bạn buổi tối vui vẻ vv

Nam Ngô
Nam Ngô
5 years ago

có ý nghĩa…tốt

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
5 years ago

Bài thơ tuyệt vời bạn ơi!

Chuong Pham Van
Chuong Pham Van
5 years ago

Thơ hay

Linh Thu
Linh Thu
5 years ago

Bài thơ hay và nhiều tâm tư mà tác giả gởi trong thơ hi hi em

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
5 years ago

Thơ hay và hình đẹp lắm Mạc Phương

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Hay lam loi tho

Thanh Đông
Thanh Đông
5 years ago

Đọc thơ em lòng bỗng nghe xao xuyến
Nỗi nhọc nhằn cũng tan biến mất tiêu
Có lẽ nào nợ nàng lời nói yêu
Của cô bé yêu kiều làm xiêu lòng chàng trai phố
Muốn nói yêu em mà sao lòng mắc cỡ
Đành ngậm ngùi vẫn nợ một lời yêu ,,,,!

Dao Khuyendao
Dao Khuyendao
5 years ago

Hay lam bn a

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Thơ rất hay !

Truong Tong
Truong Tong
5 years ago

Hay quá em

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
5 years ago

Ảnh dẹp.
Thơ

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Hay lắm.

Nguyen Anh Thư
Nguyen Anh Thư
5 years ago

Tuyệt vời lắm
Một ngày bình yên vui vẻ

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Hi. Nói luôn hi ??

Nguyễn Thanh Tâm
Nguyễn Thanh Tâm
5 years ago

Hay ạ

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
5 years ago

Thơ hay quá chị yêu ảnh rấtđẹp ah Chúc chị tối an lành, may mắn và có thêm nhiều niềm vui

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Thơ hay bạn ơi.

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Rất tuyệt vời bạn ạ

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
5 years ago

Hay lắm

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
5 years ago

Thơ MP hay

Chi Vo
Chi Vo
5 years ago

Thơ rất hay !

Mai Thị Thảo
Mai Thị Thảo
5 years ago

Tấm ảnh đã nói hộ bao điều…

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…buồn cho một mối tình câm
Yêu rồi sao chẳng thì thầm nói ra
Chắc còn ngơ ngẩn vào ra
Hôm nay là nụ thành hoa mai ngày…

Thơ hay tặng hoa nè

Thao Tran Phuong
Thao Tran Phuong
4 years ago

Hay quá

Lê Minh
Lê Minh
4 years ago

Hay lắm bạn oi❤️❤️

Tình Văn Thiên
Tình Văn Thiên
4 years ago

Tuyệt lắm lời bài thơ. .

Nguyễn Tính
Nguyễn Tính
4 years ago

Tuyet lam ban oi

Hạo Nam
Hạo Nam
4 years ago

Ai nợ…Nợ Ai..???

Hoa Do
Hoa Do
4 years ago

Bai tho hay anh dep em

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

rất muốn hỏi đã bao chàng khổ lụy,từ bóng hình quyến rủ thế nhân kia..Cảm ơn.

Oanh Do
Oanh Do
4 years ago

Hay lắm e à !!!

Nguyễn Kỳ Duyên
Nguyễn Kỳ Duyên
4 years ago

???

Phạm Hồng Công
Phạm Hồng Công
4 years ago

Rất hsy … .Ghi sổ nợ cho anh nhé

Lão Ngoan Đồng
Lão Ngoan Đồng
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp.Chúc mừng Mạc Phương

Scroll to Top