Bài Thơ: NỢ GÌ HÀ NỘI ? (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NỢ GÌ HÀ NỘI ? (Tác giả: Mạc Phương)

NỢ GÌ HÀ NỘI ?
Thơ: Mạc Phương

Em nợ gì mà đỏ cuống buồng cau.
Mà trầu già đã úa màu năm tháng.
Tia nắng quái giữa trời chiều chạng vạng
Vẫn oi nồng vắt từ hạ sang thu.

Em nợ gì khi nghe tiếng chim gù.
Mà kiếp này cứ đòi em dai dẳng.
Nỗi nhớ anh cứ theo em đằng đẵng.
Kí ức xưa ngọt đắng cả môi mềm.

Em nợ gì nơi ấy cả ngày đêm.
Mà bâng khuâng mỗi khi ra Hà Nội.
Em ngập ngừng nhìn sâu vào góc tối.
Bóng hình anh hiện hữu vẫn như xưa.

Em lại vào quán cóc uống nước dừa.
Hình như là… vẫn vừa quen vừa lạ.
Nỡ buông lơi vòng tay khi từ tạ.
Để bây giờ day dứt… Hà Nội ơi !

BLT 30/7/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Ky uc kho phai buon qua nhi

Mây Trắng
Mây Trắng
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Hoa Cỏ Mùa Thu
Hoa Cỏ Mùa Thu
6 years ago

Thơ hay quá !

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
6 years ago

Hay lắm em

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Rất hay em gái ơi . Chúc em ngày cuối tuần tràn ngập niềm vui nhé

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ hay lắm, chúc mừng tác nhé

Tran Quang Chung
Tran Quang Chung
6 years ago

THƯƠNG LẮM TRẦU CAU
Càng thương cau đỏ trầu già
Để người năm ấy nên bà nên ông
Chưa từng một chén rượu hồng
Giường đơn gối chiếc phòng không – không hoài
Nặng gì bằng gánh nợ đời
Trầu cau đã héo bình vôi bạc màu
Thì ta đành hẹn kiếp sau
Trầu xanh vôi trắng trái cau no tròn !

Do Van Hoa
Do Van Hoa
6 years ago

Mình cũng người Hà nội mà chả có e nào nợ mình như thế nhỉ ? Thơ thật là hay

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

–Rất hay mạc phương
Có duyên nên mới nợ nhau
Hà nội bắt buộc trước sau phải về
Không duyên nợ ít khi về
Có về âu cũng chỉ về thăm quan
Hoặc thăm tình nghĩa gia thân
Không duyên không nợ bất cần đến ai

Hương Quế
Hương Quế
6 years ago

Hay quá bl

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Chúc Bằng lăng tím ngày mới vui vẻ bạn nhé hi..hi.. thơ hay quá hi..hi..hi.. bạn ơi

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
6 years ago

Hay

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
6 years ago

Chúc em vvhp.

Phong Hoàng Trần
Phong Hoàng Trần
6 years ago

Hà nội đây

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Hay lắm bạn chủ nhật vui vẻ nha

Trần Oanh
Trần Oanh
6 years ago

Rất hay em .

Đỗ Bình
Đỗ Bình
6 years ago

Bài thơ tình rất hay , kỷ niệm day dứt , khó quên , đau trong tim

Quang Le
Quang Le
6 years ago

Bài thơ hay lắm, ảnh rất đẹp Mạc Phương. Chúc em buổi chiều an vui và hạnh phúc nhé.

Hoai Nguyen
Hoai Nguyen
6 years ago

Hay

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

Hay lắm bạn ơi!

Vu Tran
Vu Tran
6 years ago

Tho hay??

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Sao lại hay đến thế.

Hoàng Hải
Hoàng Hải
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời

trần văn Minh
trần văn Minh
6 years ago

❤❤??

Thành Vũ
Thành Vũ
6 years ago

Thơ hay lắm, rất ngọt ngào.

To Le
To Le
6 years ago

Em ơi Hà nội phố
Em yêu màu hoa sữa ..l

Mây Chiều
Mây Chiều
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Hạ Đàm
Hạ Đàm
6 years ago

Hay.

Hoang Luyen Bui
Hoang Luyen Bui
6 years ago

Hay quá ạ

Hùng Phí
Hùng Phí
6 years ago

Hay lắm
(gái thương chồng đương đông buổi chợ
Trai thương vợ nắng quái chiều hôm

Đệ Trương
Đệ Trương
6 years ago

Cam ơn em Lam anh vủt ca minh ,,,

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Thế mới là Hà nội chứ Mạc Phương.

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ hay ,ảnh đẹp

Oanh Do
Oanh Do
6 years ago

Phải rồi mp ơi
Người quan họ có câu hát
Chăm khúc sông đổ dồn về một bến mà !
E chẳng y người e đến chi đây
Đó với đây ko dây mà buộc …..!

Định Mệnh
Định Mệnh
6 years ago

Chắc em không thể quên kỷ niệm về Hà nội

Saif Bougan
Saif Bougan
6 years ago

Beau poème et jolie photo .

Thi Vu
Thi Vu
6 years ago

Ta nhớ em Cổ Ngư nồng nàn hoa sữa
Bát Cổ chiều thu
Chùm sấu thẫm làm duyên
Cầu Thê Húc in dáng chiều kỉ niệm
Ngọc Sơ hoàng hôn còn in dấu chân quen
Ai dạo bước Hồ gươm nhìn quen quá
Hun hút hồn ta nỗi nhớ êm đềm

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay lắm

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Rất hay

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Scroll to Top