Bài Thơ: NỢ EM (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NỢ EM (Tác giả: Dương Hoàng)

NỢ EM
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Chưa viết hết bài thơ còn dang dở
Anh nợ em cuộc tình lỡ bao ngày
Bởi đời này quá nhiều nỗi đắng cay
Luôn là thế đớn đau này anh nhận

Anh vẫn biết tình ta nhiều lận đận
Có nhiều đêm dòng lệ ngấn thương sầu
Hai phận đời trái ngược bởi vì đâu
Nợ câu hứa bắt cầu cùng nối nhịp

Mai này nữa ta không còn bước tiếp
Anh trở về với một kiếp phong sương
Chút hành trang còn rũ áo bụi đường
Quên đi nhé đừng vấn vương thêm tội

Cho anh nợ với em lời xin lỗi
Đừng trách hờn khi người vội ra đi
Em hãy quên cùng nhau hứa những gì
Thời gian nữa sầu bi dần phai nhạt

Em cứ nghĩ anh là người nhút nhát
Anh ra đi lệ đắng chát môi mềm
Thả hồn mình trong nỗi nhớ từng đêm
Và tự nhủ thiếu em thêm chữ nợ.

D H

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay quá bạn chúc bạn buổi trưa vui vẻ nhé

Vy Khánh
Vy Khánh
5 years ago

Hay quá nè a ơi

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi hình ảnh đẹp tuyệt vời

Lê Vũ
Lê Vũ
5 years ago

Rất hay bạn DH.chúc bcvv

Hương Cúc
Hương Cúc
5 years ago

thơ hay wa .(ngơ răng tinh ây fôi fai
Nhưng nao ngay ây nhơ hoai tâm tư….?).

Nguyen Cuc Kim
Nguyen Cuc Kim
5 years ago

bai tho qua hay

Tâm Bụi
Tâm Bụi
5 years ago

Sao buồn thế anh

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
5 years ago

Em không trách anh đâu…. Hi hi
Chúc anh buổi chiều vui vẻ nhé….

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng bạn / chúc bạn buổi trưa an lành vui vẻ

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay quá luôn anh trai ơi

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm.

Phát Xuân
Phát Xuân
5 years ago

Nợ em sao vậy anh đời lãng tử quá

Thích Nữ Thường Lý
Thích Nữ Thường Lý
5 years ago

Thơ rất hay,cảm xúc tràn trề,buồn quá à

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Hay lắm em

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay em…

Nhậm Doanh Doanh
Nhậm Doanh Doanh
5 years ago

Ối thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời

Trà My
Trà My
5 years ago

Thơ hay lắm anh ạ

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
5 years ago

Bài thơ rất hay. Xin chúc mừng bạn. Buổu trưa vui vẻ bạn nhé!

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hay quá đi em ơi

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Hay quá đi..

Cõi Vô Thường
Cõi Vô Thường
5 years ago

Đau thế anh

Nguyễn Nhi
Nguyễn Nhi
5 years ago

thơ hay ảnh đẹp lắm anh a chúc anh buổi trưa vv hp và co nhiêu bai bai viết nữa nhé

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Bài thơ rất hay nha em !

Mộng Thi Nhân
Mộng Thi Nhân
5 years ago

Rất hay

Mỹ Dung Đỗ
Mỹ Dung Đỗ
5 years ago

Rất hay em trai

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Hay quá anh

Anh Ngoc
Anh Ngoc
5 years ago

Hay quá

Hoa Tigon
Hoa Tigon
5 years ago

Hay lắm

Hoa Hong
Hoa Hong
5 years ago

Bài thơ hay quá em ơi

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Nỗi buồn nhè nhẹ lê bước chân
Chợt lòng bỗng thấy bâng khuâng
Vương rằng nỗi nhớ biết làm sao đây
Anh ơi cách biệt bao ngày đă xa
Ngỡ rằng tình ấy phôi phai
Nhưng nào ngày ấy nhớ hoài tâm tư
Làm sao em biết bây chừ
Anh ơi có nhớ những ngày hứa xưa
Bài thơ dang dỡ thôi đành cất đi
Chúng mình dạo phố ban trưa
Mỗi ngày hò hẹn lưa thưa đến trường
Tình yêu ai đếm mà lường
Ngày nay cách trở đôi đường vì đâu
Hứa hẹn đành phải chia đôi
Từ nay giả biệt thì thôi đợi chờ
Dương hoàng. Cảm ơn anh bài thơ hay tuyệt

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời yêu say đắm và hình ảnh đẹp lắm chúc mừng tg ạ

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Tho a lam hay wa đi ak.e chuc buôi sang vv

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho hay lam a oi! Nhung buon qua di. E co a no do. Hihi

Linh Oanh
Linh Oanh
5 years ago

Bài thơ hay quá anh

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Bài thơ hay lắm em trai

Ngân Hà
Ngân Hà
5 years ago

Rat tuyet voi ….qua hay..

Huyền Thanh
Huyền Thanh
5 years ago

Hay lắm anh ơi

Ngoc Anh Nguyen
Ngoc Anh Nguyen
5 years ago

Lời thơ nghe sao tha thiết quá

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn.

Trần Kim Anh
Trần Kim Anh
5 years ago

Bài thơ rất hay bạn à! Chúc bạn và gia đình luôn an vui HP nhé

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Vu Thach Nguyen
Vu Thach Nguyen
5 years ago

Hay quá anh

Scroll to Top