__ NỢ ĐẾN BAO GIỜ ? ____________
Thơ: Lê Hoàng
Lê Hoàng
Nắng thu về trên phố nhỏ bâng khuâng
Làm chiếc lá tần ngần rơi thật khẽ
Héo hon đó ..đôi chân buồn lặng lẽ
Nhớ nhung tràn tâm trí bóng hình ai ?
Đến bao giờ ! Màu nắng chớ tàn phai
Tô màu lá xanh hoài bao kỷ niệm
Em chẳng phải , người tôi từng tìm kiếm
Để vùi quên… hiển hiện mãi trong hồn
Đến bao giờ ! Trả nợ chiếc môi hôn
Vòng tay ấm ru hồn phiêu mộng đẹp
Tôi biết trả …vì đời ta một kiếp
Nén thương yêu ngủ thiếp một canh dài
Ta nợ nàng… hạnh phúc ấm bờ vai
Nợ câu hứa sẽ hoài yêu trọn vẹn
Đâu có thể ! Một ngày kia duyên bén
Đôi tim hồng tìm đến mộng thiên thu
Ta nợ nàng mỗi sớm ngọt lời ru
Vì những lúc lu bù bao công việc
Hay có lẽ tình mình chưa thắm thiết
Người thứ ba quả thiệt khổ trăm bề
Biết bao giờ ! Trên phố nhỏ mân mê
Hai nỗi nhớ vỗ về đêm thật khẽ
Chung nhịp đập mặc dù ngàn dâu bể
Trả ân tình em nhé có được không?
Đến bao giờ ! Thôi nhịp bước mông lung
Thơ của a Ba Út có khác ạ! Hay lắm a Ba ơi. E chúc a buổi trưa ngon miệng vui vẻ nghen
Hay quá đệ
quá hay
Hay quá nè anh Lê Hoàng ơi
Tho của de nào cũng rất hấp dẫn đến lòng người
Hay quá người ơi!
Thơ hay quá ➖ tặng Lê Hoàng nè
Hay quá !
Tho hay
Hay và sâu đậm quá lê Hoàng ag
Hay
Hay
Thơ hay nè anh ơi
Buổi tối an vui và nhiều yêu thương nhé anh
Rất hay Lê Hoàng à.chuc buổi tối vui vẻ nha!
Thơ hây quá thầy ạ
thơ rất hay Chúc mừng thầy L H
Tuyệt vời thơ hay ảnh đẹp
Hay quá em yêu Lê Hoàng !
Chúc em ngon lành giấc ngủ ngon nha !
Hay quá bạn ơi
Thơ hay anh ơi
Hay thật !
Lời thơ hay sâu lắng kỹ niệm xưa