NỢ ANH
Thơ: Mạc Phương
Em vẫn mong trả nợ được cho anh.
Nợ bóng đêm một vòng tay ân ái.
Nợ bình minh một nụ cười tươi mãi.
Nợ ân tình thắp ngọn lửa tin yêu.
Em nợ anh ngàn vạn bữa cơm chiều.
Nợ ân cần những món ăn đạm bạc.
Nợ lời cảm ơn khi nghe anh hát.
Nợ rất nhiều những lời nói yêu thương.
Em nợ anh bông hoa bưởi ngát hương.
Nợ chút dịu dàng cài lên mái tóc.
Nợ những lần thương em anh nén khóc.
Nuốt tiếng thở dài lo lắng cho em.
Nợ rất nhiều…nhiều lắm những đêm đen.
Anh thao thức mong ngày mai trời nắng.
Ánh bình minh trên con đèo sáng trắng.
Em đi làm đỡ vất vả gian nan.
Em nợ anh bao tình cảm chứa chan.
Anh hằng mong căn phòng không bị lạnh.
Em ngủ ngon để ngày mai khỏe mạnh.
Lại vui cười hạnh phúc cả phần anh.
Em bao giờ… trả hết nợ chân thành… ?
BLT 16/3/2017
Ảnh internet
Sao giống quá một người… bài thơ hay quá e ạ.
Buổi tối vui ấm áp, ngủ ngon. Thơ hay tác giả ôi.
Hay quá em
Tuyệt vời em ơi
Hay quá em ơi
Hay lắm bạn ơi..
Blt.hay lam…
Hay!
CÓ GÌ MÀ NỢ ĐÂU EM …!!!
Xét ân tình em có nợ gì đãu
Mà phải trả bao nhiêu điều kể lể
Sống ở đời luôn có nghĩa có nhân
Anh với em nếu hoà chung nhịp thở
Sẽ không cần tính chuyện nợ với nhau
Đã yêu nhau thì cho nhau tất cả
Chẳng để lòng mình giả dối đôi bên
Anh chấp nhận em không gì nợ cả
(Góp vui tác giả nha…!!!)
Từ ngày hôm nay.
Em sẽ không bao giờ
Nợ ai nữa nha….kkk.
Wonderful post
Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! Very nice landscape picture art and so cute. Beautiful !!! Good morning ! Good luck and happy weekend # All the best dear my sweet friend and your family
🙂
Hay lắm bạn ơi! Chân tình. Chúc bạn luôn đc y thương vv va hp. !!!!!!?
Nợ anh một nụ hoa hồng !
Em đây muốn trả….sao cứ ngập ngừng…….
Rất hay.
Em còn nợ anh nhiều
Tuyệt vời! Nợ ân tình làm sao trả nổi thi nhân ơi!
Tuyệt quá t/g ơi
NỢ TÌNH.
Em cứ để nợ đong đầy năm tháng,
Đừng trả lại anh những giọt đắng cay.
Cứ giữ lại trong em những tháng ngày,
Đời đã để hai đứa mình duyên nợ…
Kiếp trước đây mình cùng nhau khổ sở,
Kiên định đường tu nơi cõi niết bàn.
Trở lại kiếp này vẫn mãi gian nan,
Chỉ được nợ nhau nửa phần cuộc sống…
Em hãy giữ: tình nợ nhau trong mộng,
Để đêm đêm đong lại những đầy vơi.
Để nhớ về nhau hơi ấm tuyệt vời,
Và lưu luyến một vòng tay ấm áp…
Anh sẽ cùng em: nợ trong bão táp,
Cho tâm hồn cùng tan nát đêm đêm.
Nhớ mãi về nhau giây phút êm đềm,
Đôi môi mình ngọt trong mơ em nhé…???
Nợ em nợ cả cuộc đời
tuyệt
Rât hay chuc ban buôi chiêu vui ve
Bài thơ rất hay, ảnh cũng tuyệt lắm Chị iu…
Hay quá tác giả ơi tuyệt vời lắm nha
quá hay
Có đói đâu mà E cứ mong trả thật lòng mệt quá đi thôi… ?
Cái này họ gọi là…nợ đời
Hay lắm
Hay qua
Tuyệt lắm
Bài thơ hay
Thơ thật hay em ưi.
Khoẻ ko em
Anh muốn em trả anh ngần ấy nợ
Chỉ nụ cười rạng rỡ của em thôi.
Hay tuyệt MP ơi.
Qua hay nha ban
Hay,mp oi.
ĐỪNG…!
Thôi đừng trả nợ cho anh ,
Đó là hai trái tim mình nợ nhau !
Nợ thiệt luôn sao em ,,,,,
Hay