Bài Thơ: NỖI BUỒN CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

NỖI BUỒN CHIỀU ĐÔNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

———–○————
Chiều đông lạnh mưa giăng sầu bến đợi
Gói tình thơ đem gửi xuống dòng trôi
Nhớ về em nơi cuối nẻo chân trời
Mưa thấm ướt chơi vơi hồn thương nhớ

Mùa rét mướt buốt lòng câu duyên nợ
Khơi tàn tro tìm lại chút ấm nồng
Em xa rồi anh lạnh những đêm đông
Vầng trăng khuyết não lòng chia đôi ngả

Em ngày xưa giờ trở nên xa lạ
Những trang thơ là cả một trời thương
Mùa đông về càng nặng mối tơ vương
Heo may thổi chán chường đêm trở gió

Kỷ niệm ơi trang thơ tình còn đó
Dấu thời gian hoen ố vết mực loang
Đông lạnh lùng trên bến vắng chiều hoang
Mưa lất phất nên còn hoen lên mắt

V N C … 23/11/18

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Pham Le
Pham Le
5 years ago

Tho hay
Toi an vuj nhe anh

Hoàng Chelsea Đỗ Nguyễn
Hoàng Chelsea Đỗ Nguyễn
5 years ago

Rất ok

Tường Cát
Tường Cát
5 years ago

Hay anh nè

Diep Ly
Diep Ly
5 years ago

Hay quá anh trai ơi ! Đêm an lành anh nha !

Phạm UyênX
Phạm UyênX
5 years ago

Tuyệt vời lắm chú ơi..

Hồ Điệp
Hồ Điệp
5 years ago

?♥️

Hồ Điệp
Hồ Điệp
5 years ago

Hây tuyệt lắm..!

Xuân Liêm
Xuân Liêm
5 years ago

hay lắm bạn Võ Ngọc Cẩn!

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Rất hay anh ui

Ngô Bill
Ngô Bill
5 years ago

Bài thơ rất hay. Chúc tác giả cuối tuần vui vẻ!

Lê Hùng
Lê Hùng
5 years ago

NỖI BUỒN CHIỀU ĐÔNG rất hay A Võ Ngọc Cẩn !

Trương Trúc
Trương Trúc
5 years ago

Bài thơ hay anh ơi !

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn hiền. Chúc mừng bạn

Minh Ha
Minh Ha
5 years ago

Thơ hay wa chú ơi!chúc chú ngủ ngon nha.

Trang Thuy
Trang Thuy
5 years ago

Thơ rất hay ạ

Minh Loan
Minh Loan
5 years ago

Hay lắm anh

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Thơ hay chia sẻ cùng tác giả!

Samnang Chan
Samnang Chan
5 years ago

Hơn cả tuyệt vời anh VC

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Thơ hay tuyệt nha em,

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

MỘT THOÁNG GỢN CHIỀU ĐÔNG,
Chiều phố nhỏ chân hoang tìm hơi ấm,
Đông đã về như thấm nẽo cô đơn,
Em đi rồi mùa giá buốt cứ vờn,
Vòng tay lẻ tìm mơn nhưng lạc lỏng,
&
Tình nồng thắm đã xa vội nhanh chóng,
Lối gót mơ gió lộng hồn lẻ cô,
Tìm lá vàng còn sót thuỡ sóng vồ,
Ta đốt sưởi đông xô cõi lòng giá,
&
Đem tro ấy bón cây miền sỏi đá,
Lê bước mòn người lã dướí mưa bồng,
Tình sớm tan bong bóng đang trôi dòng,
Trang thơ dở như xong ta xếp lại,
&
Đã tan tát gió đông cho ngây dại,
Thu mù khơi xa mãi chẵng về đâu ,
Cứ tội cho cô lử đứng chờ ngâu,
Hạt nồng cứ rơi vào nơi gác tía,
&
Chiều đông bước dáng xưa trào thấm thía,
Cơn buốt vồ đang mỉa mai để cười,
Đèo bồng chi mà có mảnh áo tơi,
Để ngời sáng đúng nơi người phãi hưởng,…

Duykhanh Ma
Duykhanh Ma
5 years ago

tuyet lam chu a chuc chu cuoi tuan vui ve nhe

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay quá, chúc anh ngày mới vui vẻ

Phạm Chiểu
Phạm Chiểu
5 years ago

Đọc muốn khóc luôn chú ơi!

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
5 years ago

hay anh . chúc vui vẻ …

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ rất hay anh ơi

Trần Cường
Trần Cường
5 years ago

Thơ hay …tuyệt vời

Hoa Rơi Cửa Phật
Hoa Rơi Cửa Phật
5 years ago

Võ Ngọc Cẩn có đôi giày đẹp

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
5 years ago

Buồn quá nà anh ơi

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
5 years ago

Rất hay Anh à. Thứ bảy yêu thương anh nhé

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Thơ hay tuyêt vời huynh ạ

Bong Nguyen
Bong Nguyen
5 years ago

Chúc mừng anh trai với bài thơ hay
Chúc buổi chiều vui vẻ

Nguyên Vị
Nguyên Vị
5 years ago

Thơ hay lắm anh .

Mai Hoa Cỏ
Mai Hoa Cỏ
5 years ago

Thơ hay lắm anh

Tuyet Truong Thi Tuyet
Tuyet Truong Thi Tuyet
5 years ago

Tho hay cảnh đẹp quá anh oi

Liêm Thanh
Liêm Thanh
5 years ago

Thơ hay lắm .chúc anh luôn khỏe ..

Tâm Thanh
Tâm Thanh
5 years ago

Bài thơ hay bạn
Quyến rũ lắm
Chúc mừng bài thơ Chúc mừng tác giả

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
5 years ago

Thơ hay lắm anh trai..

Scroll to Top