Bài Thơ: NÍU GIÙM MỘT CHÚT THỜI GIAN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NÍU GIÙM MỘT CHÚT THỜI GIAN (Tác giả: Thanh Hùng)

NÍU GIÙM MỘT CHÚT THỜI GIAN
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

Níu giùm một chút thời gian
Giữ thu nán lại đừng tàn phai nhanh
Lá non còn ở trên cành
Để còn hy vọng màu xanh thuở nào

Đông về lạnh lẽo làm sao
Còn đâu quyến rũ ngọt ngào mùa thu
Trời giăng kín mặt sương mù
Cho lòng thổn thức rồi ngu ngơ buồn

Hết chờ từng giọt ngâu tuôn
Vơi đi cảm xúc khơi nguồn ý thơ
Thu đi lòng thấy thẩn thờ
Đông về tan một giấc mơ ngọt ngào

Đông về cảm thấy chênh chao
Tơ vương chi để dạt dào miên man
Mùa thu đừng có vội tàn
Níu giùm một chút thời gian thôi mà.

Tp. HCM 2018
P T H
______________
Võ Ngọc Cẩn
THU ƠI ĐỪNG ĐI VỘI
̣̣̣̣̣̣̣̣̣*********************
Xin giữ lại mùa thu…
Cho nắng vàng hiu hắt
Cho da trời xanh ngắt
Mây trắng lửng lờ trôi…

Xin giữ lại mùa thu…
Cho lá vàng trải lối
Mắt ai kia bối rối
Ngước nhìn về xa xăm…

Xin thu đừng vội vàng
Làm heo may gầy guộc
Gió đông về lạnh buốt
Run rẩy đôi vai gầy…

Xin thu nán lại đây…
Ươm vàng hoa cúc dại
Cho cánh cò trắng…trải
Cùng giọt nắng cuối chiều…

V N C …. 03/11/18

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cõi Vô Thường
Cõi Vô Thường
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh ơi!
Chúc anh cuối tuần vui vẻ, ấm áp yêu thương nhé!

Tùy Duyên
Tùy Duyên
5 years ago

Anh

Nguyễn Thị Kim Dung
Nguyễn Thị Kim Dung
5 years ago

Níu giùm một chút thời gian thôi mà
Hay tóa ạ Chúc anh ngày mới vui vẻ

Vy Khánh
Vy Khánh
5 years ago

Bài thơ hay a a ̣

Nguyen Ngoc Luong
Nguyen Ngoc Luong
5 years ago

Thời gian định luật tự nhiên
Cứ trôi đi mãi nối liền chẳng ngơi
Tại thiên đã định sẵn rồi
Thôi ta đừng cố níu thời mà chi..

Tùng Linh
Tùng Linh
5 years ago

Hay quá anh

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
5 years ago

Thơ hay lắm anh. Chúc anh buổi trưa vui vẻ và hạnh phúc

Thủy Lăng
Thủy Lăng
5 years ago

Tuyệt lắm em trai

Tom Nguyễn
Tom Nguyễn
5 years ago

Thu tàn lá rụng trêu hoa
Thời gian níu giữ được mà hay sao

Hoang Nguyen
Hoang Nguyen
5 years ago

Bài lục bát hay anh ạ

An Nhiên
An Nhiên
5 years ago

Lục bát ngọt ngào, hay lắm bạn!

Trần Hạnh
Trần Hạnh
5 years ago

Tho hay anh dep rat Tuyet voi chuc anh vv

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm huynh ạ

Quang Nguyen
Quang Nguyen
5 years ago

Rất hay bạn

Trần Ngọc Điềm
Trần Ngọc Điềm
5 years ago

Hay lắm Thanh Hùng!

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
5 years ago

THU ƠI ĐỪNG ĐI VỘI
̣̣̣̣̣̣̣̣̣*********************
Xin giữ lại mùa thu…
Cho nắng vàng hiu hắt
Cho da trời xanh ngắt
Mây trắng lửng lờ trôi…

Xin giữ lại mùa thu…
Cho lá vàng trải lối
Mắt ai kia bối rối
Ngước nhìn về xa xăm…

Xin thu đừng vội vàng
Làm heo may gầy guộc
Gió đông về lạnh buốt
Run rẩy đôi vai gầy…

Xin thu nán lại đây…
Ươm vàng hoa cúc dại
Cho cánh cò trắng…trải
Cùng giọt nắng cuối chiều…

V N C …. 03/11/18

Hải Dương
Hải Dương
5 years ago

Chúc bạn và gia đình
Cuối tuần ấm áp yêu thương nhé!!!!!

An Bình
An Bình
5 years ago

Thơ hay anh. Chúc anh buổi tối vui vẻ

Huyền Thanh
Huyền Thanh
5 years ago

Thơ hay lắm chúc anh tối vui nhé

Hương Quỳnh
Hương Quỳnh
5 years ago

Thơ hay anh ơi

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Hay lắm bạn mình!

Nhan Lequang
Nhan Lequang
5 years ago

Hay

Thuy Nguyen
Thuy Nguyen
5 years ago

Thơ hay quá bạn Thanh Hùng ơi!
Mến chúc bạn và gia đình đêm an lành ngủ ngon giấc!

Liên Nguyễn
Liên Nguyễn
5 years ago

Thơ hay lắm em àh

Nguyên Hà
Nguyên Hà
5 years ago

Rất hay ạ

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
5 years ago

Thơ xướng họa đều rất hay.

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Hay quá xin chúc mừng tg

Bích Liên
Bích Liên
5 years ago

Bài thơ hay lắm tuyệt vời em ơi chúc ngủ ngon mơ đẹp nhé

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
5 years ago

Thơ rất hay anh ạ !

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Hay lắm iu

Anh Tuyet Tran
Anh Tuyet Tran
5 years ago

Cảm ơn các tác giả.

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Hai bài thơ xướng họa hay tuyệt lắm anh.

Phạm Thảo
Phạm Thảo
4 years ago

Hay em iu .chúc em

Scroll to Top