Bài Thơ: NÍN ĐI EM (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NÍN ĐI EM (Tác giả: Tùng Trần)

NÍN ĐI EM
Thơ: Tùng Trần

Nín đi nào đừng khóc nữa bé ơi
Hãy cười lên vì đời còn đẹp lắm
Nghĩ ngợi chi để nỗi buồn gặm nhấm
Kẻo bờ mi ước đẫm giọt lệ sầu

Cuộc đời này ai toàn vẹn hết đâu
Đừng mặc cảm với hai từ đẹp xấu
Còn giàu nghèo là do mình tranh đấu
Sống thật tâm thì đâu thẹn với lòng

Là con người ai chẳng có ước mong
Nhưng đời đâu như dòng sông bé hỡi
Người xấu xí nào phải đâu cái tội
Kiếp cơ hàn cũng chẳng lỗi tại ta

Nín đi nè..đừng buồn nữa bé nha
Bởi ông trời sanh ra người mỗi số
Nghĩ chi nhiều cho lòng thêm sầu khổ
Hãy mỉm cười ngăn lệ đổ nha em

28/11/2016

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bich Truong
Bich Truong
7 years ago

Bạn viết thơ hay lắm. Chúc bạn buổi tối vui vẻ hạnh phúc luôn thành công

Nguyen Hien
Nguyen Hien
7 years ago

Hay lắm bạn

Đặng Lương
Đặng Lương
7 years ago

Mỗi ngày một bài thơ một tâm trạng và hình như anh đi guốc trong bụng em đó, chẳng chạy đi đâu được

Hoa Lê
Hoa Lê
7 years ago

Tuyệt

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Rất hay e ,lời vỗ vành rất đáng yêu…..chuc đêm an lành ngu ngon

Scroll to Top