Bài Thơ: NÍN ĐI EM ĐỪNG SỢ ! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NÍN ĐI EM ĐỪNG SỢ ! (Tác giả: Mami Vam)

NÍN ĐI EM ĐỪNG SỢ !
Thơ: Mami Vam

Nín ngoan đi ! Sao mãi khóc vậy em ?
Em cứ thế lòng anh thêm lo sợ
Biết tìm đâu một vòng tay nâng đỡ
Sẽ ra sao ? Ở cái tuổi non khờ !

Mấy tuổi đầu phải sống cảnh bơ vơ
Thân cút côi giữa chợ đời chìm nổi
Thương em tôi phải vì đâu nên tội
Sống lang thang đói lạnh ở ven đường.

Anh rất thèm vòng tay ấm yêu thương
Anh muốn có một tương lai phía trước
Anh hi vọng trong vòng đời xuôi ngược
Tìm cho em được một chỗ nương nhờ.

Để không còn phải chịu cảnh bơ vơ
Anh khao khát một ước mơ nho nhỏ
Cạnh bên ta còn tình thương ai đó
Rộng vòng tay giúp cảnh khó khăn này!

Hiện bây giờ em còn có anh đây
Nép vào anh tuy đôi tay bé nhỏ
Em hãy tin anh không hề buông bỏ
Dẫu với anh là chuyện khó vô cùng !!!

20/05/2015
__MamiVam__

P/s: Cảm tác qua ảnh.

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Ngọc Hoàng
Trần Ngọc Hoàng
8 years ago

Thơ em rất tuyệt vời Mami Vam ơi.hình minh họa cũng đi vào lòng người nữa..

Nguyễn Xuân Ước
Nguyễn Xuân Ước
8 years ago

Bài thơ giàu cảm xúc nhưnf nhin nhan vật trong cot truyen thay dang thuong va toi nghiep lam Mami Vam ak

Nguyen Dau
Nguyen Dau
8 years ago

vừa nhớ, vừa lo cho con xa nhà!!

Bac Phi
Bac Phi
8 years ago

Rat la hay…

Tralaihet Chodoi
Tralaihet Chodoi
8 years ago

Mami vam … bài thơ rất hay giàu tính nhân văn …. bạn là ng rất có tấm lòng rất vui được làm bạn với bạn . Mong cầu bạn mãi vui và hp để cho ra đời những vần thơ để nhớ

Kevin Nguyen
Kevin Nguyen
8 years ago

Tho hay lam! Nhin buc anh that toi nghiep! Cung la nhung duc tre nhu bao ban be cung trang lua, vay ma khong thay tuoi tho dau, chi thay o phia truoc mot cuoc song co cuc va nuoc mat

Xuân Võ
Xuân Võ
8 years ago

MamiVam
~~~~~~~~
Sống trên đời cũng lắm cảnh trơ triêu!
Nhiều em nhỏ sống cuộc đời bất hạnh
Do cuộc sống đẫy xô vào hoàn cảnh!
Mồ côi cha lẫn cả mẹ trên đời
Hay là do cha mẹ bất lực nuôi
Đẩy con trẻ gữa dòng đời xuôi ngược!
Ta ngó vào mắt ta trào đẩm ướt!
Biết làm sao khi thấy cảnh này đây!
Muốn chia sẻ những mà ta nhỏ bé!
Mong xã hội có nhiều người chia sẻ!
Để bướt đi nổi bất hạnh cho đời!
Sống kiếp người dài ngắn có niềm vui!!
Đừng để trẻ phải sụt sùi buồn tủi!!
Không tổ ấm không gia đình cũng tủi!!
Mong mọi người mong xã hội sẻ chia!
Hạnh phúc đến chắc con người đổi khác!!
Các em nhỏ là mầm xanh đất nước!
Đừng để lụi tàn tan tác gữa bảo giông!!
Các em đây đang sống gữa cộng đồng!
Hảy nuôi dưỡng những mầm xanh sự sống!!!
Đừng để các em chết mòn trong thầm lặng
Cả gia đình xã hội phải hài hoà
Chăm sóc trẻ những mầm non vữa nhú!!!

Trang Pham
Trang Pham
8 years ago

Tho rat hay long nguoi dang rong mo

Nguyen Dau
Nguyen Dau
8 years ago

rất quen mà ko biết có phải ko?

Ho Nhan
Ho Nhan
8 years ago

Tâm trạng qúa MAMI VAM ơi ! Tuyệt !!!

Nguyen Dau
Nguyen Dau
8 years ago

hình như c gái mình ?

Hai Anh
Hai Anh
8 years ago

người a vẫn thương e trai mình nhất chỉ có tình cảm ng a dành cho e là tất cả

Que Vu
Que Vu
7 years ago

thơ hay, rất cảm động

Khanh Anh
Khanh Anh
7 years ago

Thơ quá hay Mami Vam ?

Hiền Vương
Hiền Vương
7 years ago

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, tho em rat hay day cam xuc

Scroll to Top