Bài Thơ: NIỀM VUI NÀO CHO EM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NIỀM VUI NÀO CHO EM (Tác giả: Hồng Giang)

NIỀM VUI NÀO CHO EM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Hai đứa trẻ giữa dòng đời quạnh quẽ
Tết trung thu có lẽ thật xa vời
Vầng trăng tròn đêm tháng tám chơi vơi
Nhưng trăng sáng chẳng trong đời của chúng

Hai đứa trẻ oằn lưng vì cuộc sống
Muốn một lần nghe tiếng trống Kỳ Lân
Muốn một lần vui bên những bước chân
Cùng bè bạn ngắm trăng ngần tháng tám

Hai đứa trẻ cuộc đời đầy u ám
Sớm lang thang trong đám bụi mưu sinh
Trót sinh ra đã tự biết phận mình
Ai cho em chút ân tình nào nhỉ

Ai vì em một lần thôi thầm nghĩ
Phận kiếp nghèo niềm vui chỉ nắng mưa
Lê bước chân nhặt nhạnh chút tình thừa
Một mái ấm em chưa từng mơ đến

Hai đứa trẻ hai mảnh đời lạc bến
Xin một lần….
Niềm vui đến….
Cùng em !
17/09/2018 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thuy Nguyen
Thuy Nguyen
3 years ago

Thương 2 đứa quá

Trần Lê
Trần Lê
3 years ago

Tội nghiệp quá !!!

Lan Chi
Lan Chi
3 years ago

Bài thơ hay quá anh ! Đong đầy cảm xúc , yêu thương ngập lòng !

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Bai thơ thật nhiêu cảm xúc . Thương cho các chau mồ côi nhìn thương qua anh a .

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Lê bước chân nhặt nhạnh chút tình thừa
Một mái ấm em chưa từng mơ đến
Xót thương các em , những mảnh đời kém may mắn , trung thu các em biết về đâu , ai lo cho các em tấm áo món quà…ôi thương các em vô cùng
Xin cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm , chàng thi sĩ có tấm lòng từ bi rộng lớn , biết yêu thương chia sẻ với muôn loài
Bài thơ rất hay , súc động nghẹn ngào , đọc rồi trào rơi nước mắt
Xin chúc cho chàng thi sĩ thân khỏe , tâm an , ngập tràn hạnh phúc

MaiLan Khánh Hà
MaiLan Khánh Hà
3 years ago

Bài thơ xúc động bạn à.

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Bài thơ xúc động lắm Nhà thơ ơi

Hoa Sữa
Hoa Sữa
3 years ago

Xin một lần…
Niềm vui đến cùng em

Ước mơ ấy thật quá chông chênh
Vì đời em lênh đênh kg bờ bến
” có cha có mẹ thì hơn
Kg cha kg mẹ như đờn đứt dây
Đờn đứt dây thì thay dây khác
Cha Mẹ mất rồi biết lấy gì thay !”?
Chúc anh trai cùng gđ luôn vv sk hp nha ❤❤

Tịnh Vũ
Tịnh Vũ
3 years ago

Đọc bài thơ mà thấy nhói lòng.. thương hại con quá..❤️❤️

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay ảnh minh hoạ đẹp

Scroll to Top