Bài Thơ: NIỀM VUI BÌNH DỊ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NIỀM VUI BÌNH DỊ (Tác giả: Mạc Phương)

NIỀM VUI BÌNH DỊ
Thơ: Mạc Phương

Mặc kệ thời bốn chấm không
Tôi bà xe đạp chạy rông ngoài đường
Cùng đi xem phố thăm phường
Dạo quanh hàng quán xem đương bán gì.

Tặng bà một đóa tường vi
Vài ba trái bóng… cười khì bà vui.
Kệ ai tỏ vẻ ngậm ngùi
Cuộc đời nếm trải ngọt bùi có nhau.

Sớm khuya chân mỏi xương đau
Tôi bà xoa bóp thay nhau tối ngày.
Động viên tay nắm bàn tay
Thế là hạnh phúc…trả vay ngọt ngào.

Đôi khi sóng gió lao đao
Đến giờ mình vẫn ra vào có nhau.
Cuối đời tôi vẫn nguyện cầu
Sống vui sống khỏe bền lâu…đèo bà.

MP 30/8/2019
Ảnh mượn

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cao Hoan
Cao Hoan
4 years ago

Tình cảm bình yên em ơi !

Phuong Hoang
Phuong Hoang
4 years ago

Hay bạn

Hà Linh
Hà Linh
4 years ago

Thật hay

Oanh Do
Oanh Do
4 years ago

Hạnh phúc giản đơn !
Hay lắm e !!! Chúc ngày mới vvhp !!!

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Thơ rất hay em ạ!

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
4 years ago

Bài thơ rất hay! Ngọt ngào hạnh phúc! Hay lắm bạn!

Quang Nguyễn
Quang Nguyễn
4 years ago

Mạc Phương
Miễn sao vui cửa vui nhà
My ly chạy tốt tôi bà dạo chơi
Tuy rằng có lúc tụt hơi
Nhưng tôi vẫn cố đi chơi cùng bà
Ha ha

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Tuyệt lắm em…

Lê Vũ
Lê Vũ
4 years ago

Tặng bóng cười hả?

Son Vo
Son Vo
4 years ago

THÍCH

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Yêu nhau chẳng kể sang giàu
Ung dung xe đạp tình sâu nghĩa bền
Tuổi già như thể trẻ thêm
Sóng xô gió cả êm đềm có nhau
Chúc ngày mới tốt lành đong đầy niềm vui

Fern Nguyen
Fern Nguyen
4 years ago

?

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Thơ hay

Nguyễn Thị Cẩm Lệ
Nguyễn Thị Cẩm Lệ
4 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp tg ơi
Chúc tg vui vẻ có thơ hay .

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
4 years ago

Thơ hay ạ

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc bạn có ngày thứ bảy đong đầy yêu thương luôn vui vẻ hạnh phúc

Hiep Do
Hiep Do
4 years ago

Bài thơ hay

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Bài thơ dí dỏm, lời thơ mượt mà hay lắm em ơi

Thầm Lặng Trong Đêm
Thầm Lặng Trong Đêm
4 years ago

Hay qua buổi tối vv ngươi đẹp nhé

Hoa Do
Hoa Do
4 years ago

Bai tho hay di dom hinh anh gan voi doi thuong hp em

Bùi Trịnh
Bùi Trịnh
4 years ago

Tuyệt chúc doi bạn trẻ bạc đầu trăm năm nha hì hì

Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
4 years ago

Hạnh phúc đơn giản thôi
Việc nhỏ nghĩa lớn đó là hạnh phúc, thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em ?❤️

Thang Nguyen
Thang Nguyen
4 years ago

Bài thơ hay lắm rất đời thường chúc mừng em

Lão Ngoan Đồng
Lão Ngoan Đồng
4 years ago

Bài thơ hay quá ảnh phối hợp.tuyệt .lời thơ bình dị mà chứa chan tình cảm .chúc Mạc Phương ngày CN vv hp thành công & đầy thi hứng

Lão Ngoan Đồng
Lão Ngoan Đồng
4 years ago

???

Scroll to Top