Bài Thơ: NIỆM KHÚC CHO NHAU . (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NIỆM KHÚC CHO NHAU . (Tác giả: Phú Sĩ)

NIỆM KHÚC CHO NHAU .
Thơ: Phú Sĩ

Tháng ngày dài trôi mãi với thời gian
Tình ta đó xa ngàn trăm vạn dặm
Gần đến thế cách nhân tâm xa thảm
Đối mặt nhau khó lắm cõi tương phùng

Trời xui chi đau buốt mảnh tình chung
Cho hạnh ngộ chẳng cùng theo lối rẽ
Sang ngang hỡi ! nỗi lòng thêm lặng lẽ
Khúc tình buồn chẳng thể hiểu vì sao ?

Đời cho ta giây phút được dạt dào
Hương nồng ấm ngọt ngào men tình ái
Bâng khuâng chút nỗi niềm thêm khắc khoải
Phút say lòng ngày lại đã xế chiều .?!

Cảm ơn đời cho tôi được em yêu
Tim cháy bỏng cói thiềm thêm sáng lạn
Cảm ơn nhé nửa khung trời lãng mạn
Chứa tình anh vô hạn lắng dạt dào

Niệm khúc nào ta sẽ hát cho nhau
Khi em đếm nỗi sầu theo chân bước
Nghẹn ngào lắm em ơi như bóng nước….
Để nơi này anh được khúc tình say ?!

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Triều Pé
Triều Pé
8 years ago

Đúng rồi nè…A nơi này a hưởng khúc tình say nè.

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Hồng Dương
Hồng Dương
8 years ago

Cảm tác thơ Phú Sĩ…NIỆM KHÚC CHO NHAU

Tháng ngày dài trôi mãi với thời gian
Bao suy tưởng buông tràn ngàn vạn dặm
Vì ngăn cách dỗi hờn sao cũng lắm
Đối mặt nhau hồn cấm ngỏ tương phùng

Trời xui chi cho đắng mảnh tình chung
Lần gặp gỡ không cùng nhau lối rẽ
Con đò nặng đi trong dòng lặng lẽ
Sang ngang rồi ai kẻ thất lời nguyền

Khúc tình buồn con gió chướng tinh nguyên
Đời câm lặng nắng xuyên qua khe lá
Những giây phút xục sôi trong tơi tả
Hương nồng nàn nghiêng ngã cõi ái ân

Lúc ngọt ngào hồn tót ngọn trăng ngần
Khi đau đớn bão vần men tình ái
Bâng khuâng chút cùng nỗi niềm khắc khoải
Rã rời đau hoang hoải buổi xế chiều .?!

Xin cám ơn một thủa được em yêu
Tim nóng đỏ lửa khiêu chiều nắng cạn
Xin nhớ mãi nửa khung trời lãng mạn
Một tình yêu không hạn ngạch…dạt dào

Niệm khúc nào theo gió đến trăng sao
Ai đang hát đem trao người nỗi nhớ
Vào cõi mộng không còn bao bỡ ngợ
Nỗi nghẹn ngào mằm ở trái tim đau…

Thái Hòa
Thái Hòa
8 years ago

Yeu a lag vi ngan thu cach ro.noi buon phien dog mai tim e.doi cho a nhu ngan thu la rug.hoi sao troi bao gio mih gap lai.noi xu la e gui gio tham a.noi qua.nha e mot log chug thuy.ngay a ve ta nguyen sog ben nhau.hp mai trog vog tay a nhe.yeu a nhieu tih mai ko phai…,

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Tuyệt quá Phú Sĩ

Hien Dieu
Hien Dieu
8 years ago

mot dan co trang phao phao an song tam mat ru nhao di nam

Chấn Hưng
Chấn Hưng
8 years ago

Tuyệt vời

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
8 years ago

Cảm ơn bạn Phú Sĩ đã chia sẻ bài thơ rất hay cảnh đẹp
Chúc bạn ngày mới vui ấm áp bên người thân nhé

Yewever Greentree
Yewever Greentree
8 years ago

very beautiful ! photo !’

Hoang Vu
Hoang Vu
8 years ago

PHÚT CUỐI

Có một ngày ta nói tiếng chia tay
Tháng ngày qua sống trong vùng tẻ nhạt
Mảnh tình chung đã phai màu lợt lạt
Em có phần riêng… tôi có phần riêng

Nhớ ngày nao ta nói tiếng yêu nhau
Ta ngụp lặn trong biển tình bể ái
Ngày và đêm chẳng làm mình ái ngại
Cõi địa đàng chỉ có mỗi hai ta

Đời nghĩ tươi vui như tiếng hát điệu đà
Nhưng cuộc sống có nhiều mùi hương lạ
Em lại thấy mình không là chiếc lá
Hương cũng ngạt ngào cũng muốn đổi thay

Lúc chia tay cũng chẳng nói dông dài
Không bẽn lẽn thẹn thùng như khi đến
Gió vẫn thổi khi đò vừa tách bến
Đôi mắt dài không ngó lại…tóc bay bay…

Vh 18.03.16

Scroll to Top