Bài Thơ: NIỀM HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NIỀM HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN (Tác giả: Mạc Phương)

NIỀM HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN
Thơ: Mạc Phương

Hạnh phúc giản đơn là mỗi khi đi chợ
Có một người đứng ở đó trông theo
Cùng sẻ chia gian khó giữa cảnh nghèo
Luôn sẵn sàng cùng em trèo qua núi.

Hạnh phúc là không bỏ em lầm lũi
Giữa mây mù cặm cụi ở nương ngô
Và không chê một cô gái hồ đồ
Luôn suy nghĩ ngây ngô về cuộc sống.

Hạnh phúc giản đơn được gặp người trong mộng
Nghe vài câu lay động trái tim khờ
Xiết vòng tay thật chặt đến ngẩn ngơ
Chỉ vài giây trong mơ khi tạm biệt.

Hạnh phúc giản đơn là luôn luôn nuối tiếc
Nỗi niềm riêng tha thiết đến khôn cùng
Và ít nhất cũng tìm thấy điểm chung
Là niềm tin không ngại ngùng đối mặt.

Hạnh phúc giản đơn mỗi ngày ta góp nhặt
Là nụ cười ánh mắt gửi trao nhau
Dẫu xa cách vẫn trọn vẹn trước sau
Một tình yêu bền lâu theo năm tháng.

MP 15/8/2020

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
3 years ago

Hay lắm chị

Phạm Văn Hậu
Phạm Văn Hậu
3 years ago

Em đi gió núi lùa theo
Đôi chân đưa nhẹ qua đèo đường cong
Gió rừng man mát thong dong
Đưa em tới chợ bông hồng sớm mai
Ai ơi ! Vượt dốc đường dài
Cùng em mua sắm tương lai chúng mình

Hanh Hong
Hanh Hong
3 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Son Nguyen
Son Nguyen
3 years ago

Thơ hay quá bạn ơi. Nhưng mà đi chợ thì đi mà ổng đứng nhìn vậy ai đi làm bạn hè.rồi tiền đâu đi chợ.kkk

Dũng Duy
Dũng Duy
3 years ago

Ý nghĩa bài thơ hay quá.

Văn Hữu
Văn Hữu
3 years ago

Thơ rất hay em ơi

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
3 years ago

Bài thơ rất hay nhiều cảm xúc chị yêu ạ Chúc tác giả bình an hạnh phúc mỗi ngày dạt dào thi hứng

Anh Tran
Anh Tran
3 years ago

Chúc lành .
Hehe.

Phuc Nguyen Van
Phuc Nguyen Van
3 years ago

Hình mờ wa hình như cô bé ngồi

Trần Tiếng
Trần Tiếng
3 years ago

Chúc an vui hạnh phúc

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
3 years ago

Tuyệt vời. Mến chúc em tôi buổi chiều nhiều niềm vui hp nha.

Phuc Nguyen Van
Phuc Nguyen Van
3 years ago

Đường đèo dốc khá quanh co
Mưa dầm gió bấc chẳng có mùa
Chợ phiên chẳng chờ ai tới muộn
Em ra chợ ,lòng anh đứt ruột
Đứng ở chân đèo anh ngóng chông theo
Dẫu không gần để anh phụ đỡ
Nhưng tình người như đã ở bên em

Quang Lam
Quang Lam
3 years ago

Thơ rất hay và ý nghĩa.
Xin chúc mừng em. Chúc em buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
3 years ago

Thơ hay lắm muội

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
3 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ơi!

Tango Nguyen
Tango Nguyen
3 years ago

hihihi

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

hay đẹp….

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
3 years ago

Chúc mừng em gái MP

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

..hạnh phúc giản đơn là chẳng quản sang giầu
cứ mới mẻ như buổi đầu mới gặp
dù gian khổ nhưng mừng vui không ngớt
nụ cười tươi làm sửi ấm lòng nhau
….
thơ hay hình đẹp cảm xúc ngọt ngào
cm em nhé…

Người Dưng
Người Dưng
3 years ago

Chị viết hay ạ

Vũ Toán
Vũ Toán
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
3 years ago

Hôm nay đọc lại”NHPĐG”
Thật hay chỉ đơn giản vậy thôi để cuộc sống cho tâm hồn được trẻ mãi…
Tuyệt vời lắm… MP…

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
3 years ago

Hay quá chúc em ngày cuối tuần vui vẻ

Scroll to Top