Bài Thơ: NHỮNG VẦN THƠ VỘI (Tác giả: Trần Khắc Mịch)

Bài Thơ: NHỮNG VẦN THƠ VỘI (Tác giả: Trần Khắc Mịch)

NHỮNG VẦN THƠ VỘI
Thơ: Trần Khắc Mịch

Trên trang giấy những vần thơ viết dở.
Nét mực còn mang hơi thở mùa đông.
Chút vội vàng giữa khoảng trống mênh mông.
Chẳng gởi được vì người xa xôi quá.

Giữa giá rét những vần thơ vội vã.
Như lạc vào miền đất lạ mù sương.
Đông đang qua trên khắp mọi nẻo đường.
Gieo lưu luyến gieo lời thương lời nhớ.

Câu thơ viết mà vần như òa vỡ.
Đông lạnh rồi chợt nhớ một vòng tay.
Nghe bâng khuâng bao trăn trở tháng ngày.
Bởi cuộc sống luôn xoay vần hối hả.

Thời gian trôi không đợi chờ ai cả.
Mới hôm nào nay đã tháng mười hai.
Ngoài sân kia một chiếc lá rơi dài.
Câu thơ vội giữa chiều phai nhạt nắng.

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Than Phanthi
Than Phanthi
5 years ago

Hay lắm anh !

Mẫn Nhi
Mẫn Nhi
5 years ago

Tuyệt vời lắm anh trai ơi

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
5 years ago

Tuyệt vời lắm nghe em…đợi đó

Dieu Nguyen
Dieu Nguyen
5 years ago

Tuyệt vời quá A ơi đêm muộn chúc A ngủ ngon nhé TKM

Huy Trần Huy
Huy Trần Huy
5 years ago

Cứ như một bản tình ca , em nói thật

Nắng Hạ
Nắng Hạ
5 years ago

Viết vội mà hay anh ơi

Song Huong
Song Huong
5 years ago

Khoảng trống mênh mong khoảng trống buồn
Nỗi buồn kia có tránh được hay không
Hay ru lại trong từng hồi ký ức
Trong tâm hồn ôn lại những vần thơ..
Bài thơ hay tuyệt vời lắm anh ơi..

Tam Ngo
Tam Ngo
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn oi, đêm muộn chúc bạn ngon giấc nhé

Huyen Trang Tracy
Huyen Trang Tracy
5 years ago

Hay qúa anh

Hồng Anh
Hồng Anh
5 years ago

Hay lắm Chú ơi ! Lời thơ Ngọt ngào lắm !

Phương Thanh
Phương Thanh
5 years ago

Da diết sự nuối tiếc nhà thơ ạ.

Phùng Bảo
Phùng Bảo
5 years ago

Bài thơ hay quá em ơi.. Rất nhiều cảm xúc

Chi Huynh
Chi Huynh
5 years ago

Thu tàn rồi..mùa đông đến thay
Thời gian như thoi không chờ ai
Tờ lịch củ chợt buồn rơi vội
Ô kìa …đã tới tháng mười hai
Đêm lạnh lẽo như hờn như dỗi
Vần thơ vội vả chưa đoạn kết..
Mà cảm như muốn hết xuân thì

Nguyễn Ngọc Dẫu
Nguyễn Ngọc Dẫu
5 years ago

Hay quá

Lê Duy Vụ
Lê Duy Vụ
5 years ago

Hay lắm anh! Luôn là vậy anh nhé

Hà Thuận
Hà Thuận
5 years ago

bài thơ hay lắm Mịch ơi.đọc rồi thấy nhiều cảm xúc lắm

Đinh Sửu
Đinh Sửu
5 years ago

Đoc thơ Khắc Mịch lại nhớ quê hương quá Nhớ Tết láiawp đến rồi KM ơi!!

Lanh Pham Thi
Lanh Pham Thi
5 years ago

Đông lạnh rồi chợt nhớ một vòng tay…

Phan Phạm Trà Mi
Phan Phạm Trà Mi
5 years ago

Quá tuyệt vời Anh trai ơi!

Nguyễn Tố
Nguyễn Tố
5 years ago

Hay tuyệt vời

Huỳnh Thi
Huỳnh Thi
5 years ago

Những vần thơ viết vội gửi cho em.
Lời trái tim khó kiềm câu thương nhớ.
Những vần thơ vẫn còn đang dang dở.
Rất nồng nàn như nhịp thở lòng anh.

Những vần thơ viết vội dưới trăng thanh.
Lúc đông sang tiết trời se se lạnh.
Sương đêm rơi hồn bỗng nghe cô quạnh.
Viết đôi dòng vần thơ vội trao em.

Lời thơ của anh cứ nhẹ nhàng sâu lắng làm em không biết phải tiếp theo thế nào. Đành… cảm rồi… tác đại nha. ?????

Đào Hồng
Đào Hồng
5 years ago

Thơ rất hay KM ơi chúc mừng KM nha

Kim Thiện
Kim Thiện
5 years ago

Thơ viết vội mà hay tuyệt ạ
Em chúc mừng đồng hương nhé

Nam Phương
Nam Phương
5 years ago

Đông tới rồi càng nghe lòng trống vắng
Thèm vòng tay sưởi ấm lúc giao mùa
Bóng chiều nghiêng lạnh buốt ngọn gió lùa
Niềm hạnh phúc cũng vừa bên song cửa
Trải lòng ra đón yêu thương lần nữa
Cho cuộc đời lại thắp lửa đêm đông.

Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
5 years ago

Bài thơ hay lắm ạ
Chúc anh buổi tối vui vẻ an lành.

Scroll to Top