NHỮNG VẦN THƠ SAY
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Ta ngồi viết lại thơ say
Nói lên tâm sự tháng ngày đã qua
Thuở xưa yêu rất đậm đà
Mà giờ tình ấy trôi xa mất rồi
Bạn bè có cặp có đôi
Ta thì xế bóng mồ côi một mình
Một thời cũng thuộc trai xinh
Chắc do duyên phận nên tình dở dang
Mấy phen cam chịu lỡ làng
Đôi lần gặp cảnh trái ngang bẽ bàng
Trong lòng hỗn loạn hoang mang
Tình yêu đứt đoạn đôi đàng cách ngăn
Trong tim vết xước còn hằn
Một mình chống chọi khó khăn phận đời
Thôi đành không trách tơ trời
Trong lòng tự nhủ ai ơi đừng buồn
Cuộc đời ai được sẻ suôn
Ta nay sống lại khởi nguồn xa xưa
Tình duyên giờ chỉ âm thừa
Chỉ nhìn bao kẻ đón đưa mà cười.
Tp. HCM 2018
P T H
Bài thơ hay
Chúc anh trai ngày mới vui vẻ
Đôi lúc mình ko nói trực tiếp nhưng hay bình luận vì biết dù viết ở đâu cũng có người đọc dc
Thơ hay quá bạn ạ.
Thơ hay lắm em à
Thơ rất cảm xúc, hay quá
Thơ hay anh trai????
Chúc bạn với bài thơ hay bạn ơi
Chuc em bt vv
Bài thơ hay lắm ak
Chúc anh và gd ngày cuối tuần vv và may mắn ak
Tuyệt vời quá xin chúc mừng
Hay lắm em ơi
Hay lắm
Rất hay.
Thơ hay anh ơi
Bài thơ hay lắm em
Hay lắm ý anh
Hay
Hay lắm tuyệt vời em ơi
Hay lắm a
Rất tâm trạng.!
Cuộc đời ai được sẻ suôn
Ta nay sống lại khởi nguồn xa xưa
Tình duyên giờ chỉ âm thừa
Chỉ nhìn bao kẻ đón đưa mà cười.
Anh ơi tuyệt lắm
Thơ hay lắm bạn ơi
Hay quá xin chúc mừng
Bài thơ hay anh
Rất tuyệt anh ạ
Thơ hay anh ơi
Chúc mừng em có bài thơ hay tuyệt vời
Rất hay anh à.
WOOOWW
Đọc thấy say say thật
Tình yêu không tuổi em ơi !
Cứ vui vẻ hẹn rồi tiển đưa
Tuổi nào mà chẳng say sưa
Vì tình yêu mãi vẫn chưa thấy già hihi…
?? 1000 like cho bạn tôi
Tác giả ơi
Bài thơ rất hay bạn.
Bài thơ rất hay.